Nữ quân nhân góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa nơi biên giới An Giang
Trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, có nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP ngày đêm tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, trong số đó, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh, nhân viên Nhà khách Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, là một gương mặt tiêu biểu. Chị vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nữ quân nhân, vừa nhiệt huyết trong phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống đến với đông đảo quân và dân nơi biên giới. Những việc làm giản dị nhưng đầy tâm huyết của chị là minh chứng về sự gắn bó máu thịt quân dân-sức mạnh để bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh (giữa) biểu diễn văn nghệ trong các buổi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân nơi biên giới, hải đảo. Ảnh: Tuấn Kiệt
Người lính tận tụy, người nghệ sĩ nhiệt huyết
Trong công việc hằng ngày, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện sự chu đáo, tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Công tác tại Nhà khách Biên phòng, chị đảm bảo từ khâu sắp xếp phòng ốc đến phong cách phục vụ chỉn chu, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện cho cán bộ, chiến sĩ và khách đến công tác khiến mọi người cảm nhận như ở trong chính ngôi nhà của mình.
Dù bận rộn, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh vẫn biết cách sắp xếp công việc hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa dành thời gian cho niềm đam mê văn nghệ. Là hạt nhân tích cực của phong trào văn hóa, văn nghệ của BĐBP tỉnh An Giang, với chất giọng trong sáng, mềm mại, chị đã thể hiện thành công nhiều thể loại, từ ca khúc cách mạng hào hùng đến những làn điệu dân ca mượt mà, lắng đọng. Đội văn nghệ xung kích của đơn vị mà Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh tham gia thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.
Trong mỗi lần biểu diễn phục vụ cán bộ và nhân dân, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh cùng với đồng đội thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, bồi đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên giới. Những chương trình văn nghệ do Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh dàn dựng thường mang đậm bản sắc địa phương, với điệu múa Khmer uyển chuyển, câu hò Nam Bộ ngọt ngào, điệu dân ca Chăm tha thiết. Nhờ đó, bà con dễ tiếp nhận, dễ nhớ, đồng thời thêm gắn bó với cán bộ, chiến sĩ BĐBP bởi với chị "công việc rèn luyện bản lĩnh, còn nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn. Đó là sự cân bằng để tinh thần lạc quan, yêu đời và gắn bó hơn với mảnh đất biên giới".
Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh là người luôn đau đáu, tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chị đã cùng đồng đội tìm hiểu phong tục, tập quán của người Khmer, Chăm, Hoa; sưu tầm, phục dựng các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống và trò chơi dân gian để truyền lại cho thế hệ trẻ và trực tiếp tham gia biểu diễn tại các lễ hội, sự kiện văn hóa của địa phương. Đặc biệt, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh thường xuyên tham gia công tác vận động đồng bào Khmer, Chăm bài trừ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn; đồng thời phối hợp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, tham gia tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa các lễ hội truyền thống như Sen Dolta, lễ hội đua bò Bảy Núi, tháng ăn chay Ramadan, hay các làng nghề làm đường thốt nốt, dệt thổ cẩm, làm gốm... trong đời sống hiện đại.

Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh (giữa) là hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của BĐBP tỉnh An Giang. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh tâm niệm: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Nếu không có văn hóa, chúng ta sẽ mất đi bản sắc của mình. Tôi muốn góp sức để những giá trị ấy được giữ gìn, trao truyền lại cho thế hệ mai sau”. Chính tinh thần đó đã thôi thúc chị bền bỉ dấn thân, đưa văn hóa dân tộc hòa quyện trong từng lời ca, điệu múa, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Với sự nỗ lực không ngừng trong công tác, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh đã gặt hái được nhiều thành tích. Chị luôn được đồng chí, đồng đội tin tưởng, nhân dân yêu mến, trân trọng. Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang nhận xét: “Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh là cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí là hạt nhân văn nghệ tiêu biểu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp của BĐBP trong lòng nhân dân”.
Hình ảnh Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh, nữ quân nhân tận tụy trong công việc, say mê với văn hóa, văn nghệ và gắn bó mật thiết với đồng bào biên giới, đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của BĐBP “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ở đồng chí, sự kỷ luật, nghiêm túc của người lính hòa quyện với sự gần gũi, chan hòa của người bạn, người đồng hành của nhân dân, để từ những việc làm giản dị như chăm lo chu đáo trong công tác phục vụ, mang lời ca tiếng hát đến với bà con, hay kiên trì giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer, Chăm, Hoa... đều trở thành những hạt nhân nuôi dưỡng niềm tin nơi người dân biên giới. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “thế trận lòng dân”, nền tảng quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc đã đạt được, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, bao gồm: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2022, 2024. Năm 2023, chị nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì giành giải Nhì Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Năm 2025, Thiếu tá Đỗ Nguyễn Ngọc Anh nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.































