Ở đâu dân cần, ở đó có Bộ đội Biên phòng

Chúng tôi đến khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vào những ngày cuối tuần của tháng 12. Chủ nhật, đường sá yên ắng hơn thường lệ, nhiều gia đình quây quần bên bữa cơm trưa muộn. Nhưng ở một góc khu dân cư còn in đậm dấu vết mưa lũ, không khí lao động lại rộn ràng khác hẳn. Trên nền đất còn ẩm nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vẫn miệt mài đổ bê tông, xây gạch, dựng lại căn nhà cho người dân bị thiệt hại sau thiên tai. Bất kể ngày hay đêm, ngày thường hay ngày nghỉ, họ tranh thủ từng giờ, từng phút để bà con sớm có nhà ở an toàn, đón Tết ấm áp, trọn vẹn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thùy Dung

Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thùy Dung

Không còi hiệu, không khẩu lệnh, không đội hình chỉnh tề, công trường nhỏ giữa khu dân cư chỉ có tiếng cuốc xẻng chạm đất, tiếng người gọi nhau chuyển vật liệu xây dựng. Những bộ quân phục đã sẫm màu bùn đất, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng nhịp lao động vẫn đều đặn, khẩn trương. Mỗi người một việc, lặng lẽ mà nhịp nhàng, họ tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn trong ngày để hoàn thành thêm từng phần việc, với mong muốn chung là sớm dựng lên một mái nhà vững chãi cho người dân sau thiên tai. Giữa nhịp lao động hối hả ấy, Hạ sĩ Trương Anh Tùng, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vừa gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nói: “Ngày nghỉ hay ngày thường, chúng tôi đều cố gắng hết sức, khi dân chưa có nhà thì mình chưa thể nghỉ”.

Bám công trường, không quản ngày nghỉ

Sáng sớm, sương còn đọng trên mái nhà, mặt đất còn sũng nước sau cơn mưa đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt đông đủ trên công trường. Người trộn bê tông, người xây gạch, người vận chuyển vật liệu; nhịp lao động cứ vậy mà nối tiếp nhau. Bê tông bám dính quần áo, từng động tác đều phải dồn nhiều sức hơn bình thường, nhưng không ai nản chí. Trong ánh nắng đầu ngày, mùi đất ẩm, mùi xi măng và hòa cùng mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tất cả đều tạo nên bức tranh lao động giản dị nhưng đầy quyết tâm, hiện lên rõ tinh thần trách nhiệm và ý chí của những người lính mang quân hàm xanh.

Giữa công trường ấy, Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn, nhân viên phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn có mặt từ rất sớm. Anh trực tiếp tham gia các phần việc nặng, đồng thời theo dõi sát quá trình đổ bê tông, xây gạch, nhắc nhở anh em căn chỉnh kỹ từng hàng gạch xây tường, từng vị trí chịu lực, bảo đảm công trình vừa nhanh, vừa bền. Với Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn, xây dựng lại căn nhà cho người dân không đơn thuần là hoàn thành một phần việc sau thiên tai, mà là dựng lại chỗ dựa niềm tin để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động điều chỉnh phương án thi công, bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng công trình. Buổi sáng nắng gắt, đến trưa mưa lớn bất chợt khiến nền đất vừa san phẳng trở nên nhão ra, một số hạng mục phải gia cố, điều chỉnh bảo đảm kỹ thuật. Khi mưa vừa ngớt, anh em nhanh chóng trở lại công việc, tiếp tục với nhịp độ khẩn trương, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Từng bao xi măng, từng khối đá được chuyền tay nhau đều đặn. Nhịp phối hợp lặng lẽ, ăn ý, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của người lính Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ giữa giờ nghỉ ngắn, Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn cho biết, mỗi ngày đứng trên công trường, chứng kiến những ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ, anh và đồng đội càng thêm quyết tâm. “Xây dựng nhà cho bà con là trách nhiệm của người lính Biên phòng. Chúng tôi cố gắng làm thêm mỗi ngày một chút, bởi sớm xong ngày nào thì bà con bớt lo ngày đó. Chỉ mong gia đình có căn nhà vững chãi để Tết này được sum vầy ấm áp hơn” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn nói.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đo đạc kỹ thuật phần móng trong quá trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Thùy Dung

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đo đạc kỹ thuật phần móng trong quá trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Thùy Dung

Ở lại cùng dân, xây dựng lại cuộc sống mới

Để bảo đảm tiến độ thi công, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ăn ở ngay tại địa bàn. Trong thời gian tham gia xây dựng nhà cho anh Trần Thế Lâm, trú tại khu phố Phú Hiệp 1, lực lượng Biên phòng được gia đình chị gái anh Lâm tạo điều kiện bố trí nơi ăn, nghỉ tạm. Gian nhà nhỏ, bữa cơm giản dị, chỗ nghỉ đơn sơ, nhưng đong đầy nghĩa tình. Việc ở lại cùng dân, sinh hoạt cùng bà con không chỉ giúp bộ đội bám sát tiến độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân sau thiên tai.

Không kể ngày thường hay ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật đều được cán bộ, chiến sĩ tận dụng tối đa để đẩy nhanh tiến độ thi công. Có những ngày, công việc kéo dài đến chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đã buông xuống khu dân cư. Trước khi rời khu vực xây dựng, Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễn vẫn cùng đồng đội rà soát lại từng hạng mục, gia cố thêm những vị trí còn yếu, chuẩn bị chu đáo phần việc cho ngày hôm sau, quyết tâm sớm hoàn thiện căn nhà.

Những ngày này, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên đến gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nhắc nhở bộ đội cố gắng hoàn thành công việc, vì dân còn khó khăn, chưa có nhà để ổn định.

Với người dân, ngôi nhà mới không chỉ là chốn che mưa, che nắng, mà còn là nơi khởi đầu cho những ngày bình yên và tiếp tục hành trình cuộc sống sau mưa lũ. Còn với Bộ đội Biên phòng, mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một phần trách nhiệm được thực hiện trọn vẹn, là sự gắn bó bền chặt, là tình cảm, là sự gắn bó máu thịt với nhân dân nơi đơn vị đứng chân.

Vừa phụ xếp gạch cùng bộ đội, anh Trần Thế Lâm xúc động bày tỏ: “Sau cơn lũ, căn nhà của gia đình tôi bị sập hoàn toàn, tài sản không còn gì nữa, nay được Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng giúp đỡ xây dựng lại ngôi nhà mới, tôi thực sự rất mừng. Các anh bộ đội làm việc không quản nắng mưa, ngày nghỉ cũng không ngơi tay, khiến gia đình tôi thực sự xúc động và biết ơn”.

Chiều muộn, khi ánh nắng dần tắt sau những đám mây xám, những hàng gạch đầu tiên đã vươn lên vững chãi trên phần móng cũ. Công việc trong ngày khép lại, nhưng trước khi rời công trường, cán bộ, chiến sĩ vẫn cẩn thận kiểm tra từng mảng tường, che chắn lớp bê tông vừa đổ, chuẩn bị cho ngày thi công tiếp theo.

Từ mảnh đất từng tan hoang sau mưa lũ, một mái ấm mới đang dần hiện hữu, không chỉ được dựng lên bằng gạch, đá và bê tông, mà còn bằng mồ hôi, công sức và tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh. Những ngày nghỉ mà không nghỉ ấy, những người lính lặng lẽ, bền bỉ đã góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, đúng như câu nói giản dị mà sâu sắc: “Ở đâu dân cần, ở đó có Bộ đội Biên phòng”.

Thùy Dung

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/o-dau-dan-can-o-do-co-bo-doi-bien-phong-post498686.html