Nữ MC Hàn Quốc qua đời thương tâm vì bị đồng nghiệp bắt nạt: Những dòng nhật ký đẫm nước mắt và sự thật đau lòng
Cái chết đột ngột của nữ MC thời tiết Oh Yoanna đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Cô qua đời vào ngày 15/9/2024, để lại một câu hỏi lớn về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đi của mình.
Khủng hoảng tinh thần trước khi qua đời
Gần năm tháng sau sự kiện này, gia đình cô đã công khai những tài liệu khiến công chúng bàng hoàng và phẫn nộ. Một cuốn nhật ký và các bản ghi âm tố cáo việc Oh Yoanna bị đồng nghiệp bắt nạt tại nơi làm việc đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi thay đổi văn hóa nơi công sở, đặc biệt là trong môi trường truyền thông.
Vào tháng 2/2023, trong một cuốn nhật ký viết tay, Oh Yoanna đã bộc bạch nỗi đau khổ và cảm giác bị cô lập tại nơi làm việc. Cô chia sẻ về những lời lẽ cay nghiệt từ các đồng nghiệp tại đài truyền hình MBC, nơi cô đang làm MC thời tiết. Trong cuốn nhật ký, Oh viết: "Các đồng nghiệp tiền bối đã gom tất cả lỗi sai tôi mắc phải và gửi lên cấp trên, liên tục chửi rửa tôi trong nhóm chat. Thật đau đớn khi tôi không phải như những gì họ nói. Vì vậy, thay vì học thêm hoặc luyện tập, tôi đã tránh mặt họ và uống rượu." Những dòng chữ thể hiện rõ sự tuyệt vọng và tổn thương tinh thần mà cô phải gánh chịu.
MC Oh Yoanna.
Bên cạnh đó, nữ MC còn ghi lại cuộc gặp gỡ với các quan chức của MBC vào hai ngày trước khi viết nhật ký, khi cô cố gắng trình bày về những khó khăn trong công việc và sự mệt mỏi vì không thể giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. "Tôi không giỏi diễn đạt và cũng không phải kiểu người giao tiếp nhanh nhạy hay biết cư xử ngọt ngào, nên tôi nghĩ đã có nhiều hiểu lầm xảy ra," Oh viết. Những lời chia sẻ đầy chân thành này đã vạch trần một phần lý do tại sao cô bị cô lập và chịu sự hành hạ tinh thần từ đồng nghiệp.
Sau khi Oh Yoanna qua đời, gia đình cô đã tìm thấy một di thư dài 17 trang trong điện thoại của cô, cùng những bản ghi âm ghi lại những cuộc trò chuyện giữa cô và lãnh đạo đài MBC. Trong các bản ghi âm này, Oh Yoanna tố cáo việc bị bốn đồng nghiệp tại MBC bắt nạt, khiến cô cảm thấy đau đớn và hoang mang. Gia đình cô đã quyết định công khai các tài liệu này và đệ đơn kiện dân sự vào ngày 23/1/2025, nhằm tìm kiếm công lý cho cô.
Một thành viên trong gia đình Oh cho biết: "Chúng tôi có bản ghi âm của 4 người, và với một người trong số đó, cô ấy đã trò chuyện trong một tiếng rưỡi, ghi lại toàn bộ quá trình tư vấn." Những cuộc trò chuyện này đã cho thấy sự căng thẳng mà nữ MC phải chịu đựng trong suốt thời gian làm việc tại MBC.
Theo gia đình, Oh Yoanna đã đến hơn 10 phòng khám tâm lý và được kê đơn thuốc điều trị nhưng những biện pháp hỗ trợ này không đủ để giúp cô vượt qua áp lực tại nơi làm việc. Nỗi đau tinh thần cộng với sự cô lập đã khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng, dẫn đến cái kết bi thảm.
Những lời lẽ khinh miệt từ đồng nghiệp
Khi các đoạn hội thoại trong nhóm chat giữa các MC thời tiết của MBC bị phanh phui, dư luận càng thêm phẫn nộ. Những lời lẽ cay nghiệt, khinh miệt và thiếu tôn trọng từ đồng nghiệp đã được tiết lộ, bao gồm những câu nói như: "Cô ta đúng là mất trí hoàn toàn", "Lại diễn trò nạn nhân. Chúng ta mới là nạn nhân thực sự." Những câu nói này đã khiến cộng đồng truyền thông và công chúng cảm thấy phẫn nộ về cách mà những đồng nghiệp của Oh đối xử với cô.
Sau khi sự việc bị phơi bày, những người bị nghi ngờ là thủ phạm đều khóa phần bình luận trên mạng xã hội và cố gắng che giấu sự việc. Một số người thậm chí còn chuyển các video YouTube sang chế độ riêng tư để tránh sự chỉ trích từ công chúng. Tuy nhiên, điều này không ngăn được làn sóng phẫn nộ ngày càng lớn, và người ta bắt đầu tẩy chay các chương trình mà họ tham gia.
Từ trái sang: Lee Hyun Seung, Park Ha Myung, Choi Ah Ri bị nghi là những người bắt nạt cố MC Oh Yoanna. (Ảnh: Allkpop)
Một trong những người vướng vào nghi vấn là Kim Ga Young, một MC thời tiết nổi tiếng tại MBC. Cô đã phải rút lui khỏi vị trí đại sứ thành phố Paju, tự nguyện rút khỏi vai trò MC chương trình "Good Morning FM with Tei" trên đài MBC FM4U và bị cắt khỏi chương trình "Kick a Goal" của đài SBS. Những hành động này đã cho thấy sự nghiêm trọng của vụ việc và áp lực mà các cá nhân vướng vào nghi vấn phải chịu đựng.
MBC, nơi Oh Yoanna đã làm việc, đã bị chỉ trích gay gắt vì không xử lý kịp thời và thích đáng những hành vi bắt nạt trong công ty. Dù đài truyền hình này vẫn tiếp tục sử dụng những người liên quan đến vụ việc trong các chương trình dự báo thời tiết, một số chương trình khác đã loại bỏ họ khỏi các vai trò công khai.
Ngày 3/2/2025, MBC đã thành lập một ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của Oh Yoanna. Đài này cho biết: "Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của cô ấy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm sáng tỏ sự thật thông qua việc phối hợp chặt chẽ với gia đình nạn nhân trong quá trình điều tra."
Cái chết của Oh Yoanna đã không chỉ gây bàng hoàng trong cộng đồng truyền thông mà còn làm dấy lên cuộc thảo luận về tình trạng bạo lực nơi công sở tại Hàn Quốc, đặc biệt là trong môi trường làm việc của các phóng viên và MC. Các cuộc điều tra và phản ứng từ công chúng ngày càng mạnh mẽ hơn, kêu gọi các đài truyền hình cải thiện điều kiện làm việc và chấm dứt tình trạng tuyển dụng lao động không ổn định.
Ahn Gwi-ryeong, người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập chính, đã thúc giục MBC và các đài truyền hình khác không "ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau không thể diễn tả thành lời của những người lao động tự do." Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách hệ thống tuyển dụng lao động tại các đài truyền hình, nơi mà tình trạng tuyển dụng không thường xuyên đã gây ra không ít bất công cho các nhân viên.