Nữ du khách rơi từ độ cao hơn 100m xuống dòng sông đầy cá sấu
ZAMBIA - Năm 2012, Erin Langworthy, khi đó vừa tròn 20 tuổi, đã bị rơi xuống dòng sông đầy cá sấu do sợi dây bungee bị đứt khi cô thực hiện cú nhảy từ một cây cầu.
Hôm 26/2, Daily Mail đưa tin về vụ tai nạn 13 năm trước của Erin Langworthy trong chuyến du lịch tới Zambia. Thời điểm đó, nữ du khách người Australia quyết định thực hiện cú nhảy bungee từ một cây cầu nhìn xuống sông Zambezi.
Ảnh chụp màn hình
Không may, sợi dây bungee bị đứt khi Erin nhảy xuống, khiến cô gái rơi từ độ cao hơn 100m xuống dòng sông đầy cá sấu.
Erin cố vật lộn để nổi trên mặt nước khi dòng chảy cuốn trôi cô về phía hạ lưu. Mặc dù bị thương nghiêm trọng, song Erin vẫn thoát được khỏi hàm răng sắc nhọn của "những kẻ săn mồi dưới nước".
Ảnh chụp màn hình
"Tôi bị thâm tím khắp người, phổi chứa đầy máu và nước", Erin nhớ lại.
Ảnh chụp màn hình
Theo Erin, cô bị rơi xuống sông lúc 17h30 và được đưa tới bệnh viện gần thác Victoria, Zimbabwe lúc 23h. Tại đây, cô được đặt máy thở và dùng thuốc kháng sinh.
Công ty cung cấp dịch vụ nhảy bungee sau đó đã đến bệnh viện để xin lỗi Erin về sự cố. Họ cũng vô cùng kinh ngạc khi nữ du khách vẫn may mắn sống sót sau khi gặp phải trải nghiệm kinh hoàng.