Nhảy xuống ao cứu em trai và 2 người bạn, cậu bé 12 tuổi tử vong
Nhảy xuống ao cứu em trai và 2 người bạn gặp nạn, cậu bé 12 tuổi chết đuối thương tâm.
Một cậu bé 12 tuổi đã chết đuối trong ao ở Kampung Meranti, Malaysia vào ngày 26/2.
Theo hãng tin Malaysia New Straits Times (NST), cậu bé này đang cố gắng cứu em trai và bạn bè trong một chuyến đi bơi.
Vào khoảng 4h30 chiều, Ridzuwan Abdullah nhận thấy em trai mình là Akmal Ikwan, 11 tuổi, và 2 người bạn đang gặp nạn dưới nước nên nhanh chóng nhảy xuống cứu họ.
Sau khi đưa được em trai và 2 người bạn đến nơi an toàn, cậu bé lại vùng vẫy dưới ao và chết đuối.
Cậu bé 12 tuổi tử vong sau khi cứu em trai và 2 người bạn. Ảnh minh họa.
Azmi Khalid, 39 tuổi, cha của cậu bé cho biết: "Ban đầu, bọn trẻ định đi câu cá nhưng sau đó lại đổi ý và quyết định bơi ở một cái ao cách nhà khoảng 2 km".
Hai người bạn của Ridzuwan đã chạy về nhà cậu bé và nhờ mọi người giúp đỡ khi cậu bé chìm xuống nước. Do đang đi làm ông Azmi chỉ biết về vụ việc khi được dân làng thông báo.
Sau khi Ridzuwan chết đuối, một số công nhân đã vớt được thi thể của cậu bé. Ông Azmi cho biết, mặc dù đã được đưa đến Phòng khám sức khỏe Nenasi, Ridzuwan vẫn không thể hồi sức vì cậu bé đã nuốt một lượng lớn nước và cơ thể bị cứng lại vì lạnh.
Hải Vân (T/h)