NSND Tự Long: 'Bố tôi mà ra Hà Nội, có khi đời tôi đã sang trang khác'
'Không hiểu sao, số phận thế nào mà bố tôi cứ loanh quanh ở khu quan họ đó, không ra được Hà Nội' – NSND Tự Long nói.
Mới đây, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, NSND Tự Long đã trổ tài hát một đoạn quan họ, khiến ai cũng trầm trồ.
NSND Tự Long
MC Long Vũ thốt lên: "Đúng là một nghệ sĩ bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu năm cống hiền. Nhà anh Tự Long thì cả ông bà cụ đều công tác ở đoàn quan họ Bắc Ninh".
NSƯT Chí Trung giới thiệu: "Bố Vũ Tự Lẫm (bố của Tự Long) còn là diễn viên điện ảnh, đóng phim cùng cô Như Quỳnh".
Nghệ sĩ Vân Dung tấm tắc khen: "Bố Tự Long phải nói là đẹp trai nhất nhà, cực kỳ đẹp lão".
NSND Tự Long nhận định: "Đúng vậy, tôi giống mẹ nên mặt tròn, không đẹp bằng bố. Nếu khen tôi đẹp trai là hai chữ rất xa xỉ. Bố tôi rất đẹp trai. Ngày xưa chọn ra 4 người ở 4 đoàn dân ca trong tỉnh Hà Bắc mới tìm ra được một anh Hai Chi (nhân vật NSƯT Vũ Tự Lẫm đóng trong phim Đến hẹn lại lên).
Nhưng không hiểu sao, số phận thế nào mà bố tôi cứ loanh quanh ở khu quan họ đó, không ra được Hà Nội. Ngày xưa bố tôi mà ra ngoài Hà Nội, có khi đời tôi đã ở thế giới khác, sang trang khác".
Bố mẹ Tự Long
Được biết, phim Đến hẹn lại lên là phim điện ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất NSƯT Vũ Tự Lẫm đóng, lại được giao luôn vai chính.
Bộ phim thành công rực rỡ, chắp cánh cho NSND Như Quỳnh bay xa với điện ảnh nhưng NSƯT Vũ Tự Lẫm lại chọn ở lại Bắc Ninh để hoạt động duy trì, bảo tồn quan họ, không ra Hà Nội phát triển sự nghiệp như những đồng nghiệp cùng thời.
Tới lượt mình, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ: "Ngày xưa tôi rất mê múa. Từ năm 6 tuổi tôi đã ước lớn lên mình phải là một người diễn viên.
Lớn lên, tôi cũng đi thi tuyển vào trường múa, nhưng bố mẹ tôi phím trước với giáo viên trong trường là: 'Cứ thấy con Vân Dung vào thi thì bảo nó là chân cong'. Thế là tôi vào thi bị đánh trượt luôn vì lí do chân cong trong khi chân tôi thẳng như thế này.
Không hiểu vì sao, tôi thích hát, thích múa lắm mà lúc múa hát nhạc và lời nó cứ chia tay nhau. Mỗi lần tôi đi karaoke, vừa cầm mic lên hát là mấy anh em trong đội Táo Quân lại bảo: Đừng cho con này hát, con này mà hát là khách về hết".
NSƯT Quang Thắng lên tiếng: "Không phải chân cong đâu mà do Vân Dung múa trật hết tiết tấu người ta gõ nên bố mẹ bảo: Thôi, cho nó trượt đi để nó đi làm nghề khác".