Non nước vào xuân – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT
Cánh én ngang trời vượt trùng mây
Hồn xuân trải nắng gió xuân đầy
Xôn xao hoa lá mừng tết đến
Thỏa thích ong bướm ghé sum vầy
Tiễn Giáp Thìn đi qua đêm trước
Đón Ất Tỵ tới rực sáng nay
Tin Đảng toàn dân cùng hiệp lực
Trọng dân rạo rực ý Đảng hay
Non nước vào xuân đời thêm đẹp
Trà thơm bánh ngọt rượu dâng đầy
Hạnh phúc muôn nhà tươi nắng mới
Làng phố cờ sao phấp phới bay
Dân tộc bước vào kỷ nguyên mới
Kỷ nguyên nỗ lực để vươn mình
Ta nghe rạo rực mùa xuân gọi
Vững vàng vươn tới phía bình minh!...