Nối tiếp truyền thống gia đình, quê hương, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Những ngày qua, câu chuyện về chàng thanh niên Vũ Trường Nhật, sinh năm 2006, ở tổ dân phố Cựu Viên 2, phường Bắc Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng) viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội được lan truyền rộng khắp, tạo hiệu ứng tích cực cho các bạn trẻ học tập, noi theo.

Vũ Trường Nhật sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cả bố và mẹ Nhật đều là bộ đội (bố Nhật là Thiếu tá QNCN Vũ Trường Giang, Đài trưởng Đài Sóng cực ngắn Tiểu đoàn Tác chiến 97, Bộ Tham mưu Quân khu 3; mẹ Nhật là Thiếu tá QNCN Phạm Thị Thanh Huế, nhân viên Kho Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu 3). Ngoài ra, Nhật còn có ông nội, ông ngoại và bác trai đã từng công tác trong Quân đội.

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp THPT loại giỏi, Nhật đăng ký dự thi vào Trường Sĩ quan Chính trị; tuy nhiên Nhật lại thiếu 1,5 điểm để có thể trúng tuyển. Được sự động viên từ bố mẹ, Nhật đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để có cơ hội viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình.

 Vũ Trường Nhật (trái) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vũ Trường Nhật (trái) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình Nhật luôn rộn rã tiếng cười nói bởi nhiều người đến chia sẻ niềm vui, động viên gia đình khi Nhật sắp lên đường nhập ngũ. Chia sẻ về việc làm của mình, Nhật tâm sự: Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống gia đình, em thấy rằng việc tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Phát huy truyền thống của gia đình, quê hương và với sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, em sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức, sẵn sàng lên đường hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để được trở thành người quân nhân cách mạng, phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Biết con trai tình nguyện viết đơn nhập ngũ, Thiếu tá QNCN Vũ Trường Giang, bố của Nhật tâm sự: “Vợ chồng tôi đều là bộ đội nên đã giáo dục, định hướng cháu phấn đấu vào môi trường Quân đội từ nhỏ. Khi cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình rất phấn khởi, mong muốn cháu được rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và chuyên môn. Tôi tin tưởng rằng môi trường Quân đội sẽ giúp con trai tôi trưởng thành hơn”.

Được biết, Vũ Trường Nhật là thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị; luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Chuẩn bị nhập ngũ, Nhật đã được tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Kiến An (TP Hải Phòng), qua đó Nhật càng thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống của Đảng, dân tộc và Quân đội ta; càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Tin rằng, với lòng nhiệt huyết, tình nguyện của tuổi trẻ và đầy ắp dự định cho tương lai, Vũ Trường Nhật sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-tiep-truyen-thong-gia-dinh-que-huong-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-814335
Zalo