Nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Cùng hàng vạn thanh niên cả nước háo hức chờ đến ngày hội tòng quân, nữ thanh niên Lê Nguyễn Dương Kim Yến (sinh năm 2003, ở khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng đã sẵn sàng chờ ngày thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chúng tôi đến nhà Lê Nguyễn Dương Kim Yến vào ngày mồng 4 Tết Ất Tỵ,khi gia đình đang chuẩn bị bữa cơm chia tay cô con gái thứ ba Lê Nguyễn Dương Kim Hương (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh An Giang) tham gia luyện tập chuẩn bị diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xuânnày, gia đình có nhiều niềm vui, trong đó người con Lê Nguyễn Dương Kim Yến trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Đặc biệt, Kim Yến là nữ thanh niên duy nhất của tỉnh An Giang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay.

Trong buổi trò chuyện, rất nhiều nụ cười xen lẫn niềm tự hào của gia đình.

“Em may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Cha là bộ đội đã nghỉ hưu, nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã in đậm trong em từ nhỏ”, Kim Yến tâm sự.

 Đại diện Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên Lê Nguyễn Dương Kim Yến.

Đại diện Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên Lê Nguyễn Dương Kim Yến.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bộ đội, Kim Yến có hai lựa chọn: Một là tiếp tục chọn một ngành nghề ở trình độ cao đẳng, đại học để theo học; hai là tình nguyện nhập ngũ.

Và Kim Yến đã lựa chọn đăng ký tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Y tế An Giang, chuyên ngành dược.

Sau 3 năm học tập, Kim Yến tốt nghiệp ra trường năm 2024 với kết quả xuất sắc, đủ điều kiện liên thông lên đại học mà không qua xét tuyển. Tuy nhiên, Kim Yến không tiếp tục học liên thông, mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với chị Nguyễn Thị Kim Hoa (mẹ của Kim Yến), đây là lần thứ hai chứng kiến con gái của mình trở thành chiến sĩ.

“Mỗi lần nhận được tin con mình đủ điều kiện nhập ngũ là tâm trạng tôi bồi hồi, xúc động khó tả. Điều tôi lo lắng nhất không phải là sợ con mình cực khổ, mà là lo con của mình không chịu đựng được rồi bỏ cuộc. Dẫu biết môi trường quân đội là khó khăn, thử thách, nhưng tôi tin các con sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chia tay gia đình Kim Yến, chúng tôi vẫn nhớ lời tâm sự: “Mọi thành quả ngày hôm nay có được đều do bản thân chúng ta rèn luyện mà nên. Vinh dự là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, em quyết tâm rèn luyện, nỗ lực hết mình, không phụ lòng của cha mẹ, cùng viết tiếp ước mơ “tìm sao trên vai”, nối tiếp truyền thống binh nghiệp của gia đình”, Lê Nguyễn Dương Kim Yến chia sẻ.

Lê Nguyễn Dương Kim Yến (áo trắng) cùng chị gái Lê Nguyễn Dương Kim Hương.

Lê Nguyễn Dương Kim Yến (áo trắng) cùng chị gái Lê Nguyễn Dương Kim Hương.

Theo Thượng tá Bùi Sỹ Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, chất lượng công dân đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt hơn 27% so với chỉ tiêu; sức khỏe loại 1, 2 đạt hơn 70%; đa số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"Quá trình xét duyệt các cấp đúng theo trình tự, hướng dẫn. Công tác khám sức khỏe được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân diễn ra ngày 13-2 tới đây. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tỉnh An Giang sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2025”, Thượng tá Bùi Sỹ Hùng khẳng định.

Bài, ảnh: HỮU ĐẶNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-thanh-nien-tinh-nguyen-nhap-ngu-814122
Zalo