Nơi nhiều người tìm đến du xuân và muốn ở lại dài ngày
Mới nửa tháng giêng nhưng đã có gần cả triệu lượt người đến du xuân, tham quan, vui chơi và ở lại địa phương để nghỉ dưỡng, đây là tín hiệu vui cho 'ngành công nghiệp không khói' của Bình Thuận...
![Thả diều trên bãi biễn Hàm Tiến - Mũi Né.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_416_35233774/62f916e127afcef197be.jpg)
Thả diều trên bãi biễn Hàm Tiến - Mũi Né.
Những ngày này ở Phan Thiết hàng trăm xe ô tô mang biển số các tỉnh, thành trong nước của du khách đậu kín các tuyến đường để ăn uống. Khách du lịch đến đông, Phan Thiết nhộn nhịp khác thường, hàng quán, nhất là những quán ăn và cà phê từ bình dân đến cao cấp gần như luôn kín khách. Một số quán cà phê trên đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng hay khu vực Đồi Dương vào khung 7 – 8 giờ gần như không còn chỗ ngồi. Bãi biển Hàm Tiến – Mũi Né, Hòn Rơm, Đồi Dương, Thương Chánh khách tắm biển rất đông. Thời tiết Bình Thuận năm nay cũng có chút khác lạ, đã vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh khiến nhiều người thích thú khi được đắm mình giữa nguồn nước biển ấm áp. Ở bãi Đá Ông Địa, mới 5 giờ sáng đã thấy hàng trăm du khách ra bờ biển ngắm bình minh và xem ngư dân đánh bắt cá, ghẹ, ốc... bằng thuyền thúng. Những chiếc thúng chuyên biệt của ngư dân lắc lư theo sóng nước xa xa giữa biển khơi dưới sắc trời ửng hồng khi mặt trời sắp mọc tạo nên khung cảnh huyền ảo đẹp đến nao lòng. Bên bờ biển, những mẻ cá, ghẹ ngư dân vừa kéo từ biển lên được gỡ lưới và bán tại chỗ cho du khách. Nhiều du khách không giấu được thích thú khi tham gia cùng ngư dân gỡ lưới, mua để chế biến ăn tại chỗ, tạo kỷ niệm khó quên cho chuyến du lịch biển...
![Nhiều điểm du lịch kín khách. Ảnh: Ngọc Lân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_416_35233774/a97cd064e12a0874513b.jpg)
Nhiều điểm du lịch kín khách. Ảnh: Ngọc Lân.
Tháng giêng ở Bình Thuận không chỉ có Phan Thiết đón lượng khách “khủng” mà nhiều điểm du lịch khác cũng đón khách “không xuể”. Từ biển Cam Bình, Kê Gà, núi Tà Cú xuôi về Tiến Thành đi dọc ra phía Bắc tỉnh như Bàu Sen – Hòa Thắng đến chùa Hang hay ngược lên hồ Hàm Thuận hầu như ngày nào cũng đông khách đến du xuân. Anh Mai Văn Minh – Giám đốc Công ty du lịch Đa Mi, cho biết: Năm nay khách đến tăng gấp đôi năm 2024, có ngày cả ngàn lượt khách đến nhưng không đặt lịch trước nên công ty buộc phải từ chối vì tiếp không nổi... Chị Hoàng Thị Thơ – chủ doanh nghiệp công ty bao bì ở thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyến du xuân ở Bình Thuận, tâm sự: Gia đình tôi ra Phan Thiết chơi vào ngày mùng 3 tết, mấy đứa nhỏ tắm biển, trượt cát 3 ngày mà còn nói chưa đã đòi xin chơi thêm. Khi dẫn lên đi du thuyền trên hồ Hàm Thuận ngắm “Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Bình Thuận”, được ăn đặc sản gà đồi, cá tầm, cá lìm kìm chiên giòn chấm tương ớt thì... mê tít mắt. Tôi rất thích Bình Thuận nên sẽ quay lại và ở dài ngày hơn...
!["Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Bình Thuận" mùa này Full khách.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_416_35233774/bed6c6cef7801ede4791.jpg)
"Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Bình Thuận" mùa này Full khách.
Theo ngành du lịch, từ đầu năm đến nay ước hơn 931.000 lượt khách đến Bình Thuận, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế khoảng 50.000 lượt đến, tăng trên 11% so với cùng kỳ... Bình Thuận đang là điểm đến hấp dẫn với hàng triệu người không chỉ trong nước mà cả khách quốc tế.