Nỗi cơ cực của vợ chồng chị Lê

Bị khuyết tật chân bẩm sinh, chị Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1968) ở Đội 6, thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, lâu nay không có việc làm ổn định. Gia đình của chị sống nhờ vào việc bán gánh rau, con cá qua từng buổi chợ cộng thêm số tiền chồng chị đi làm thuê mang về. Thế nhưng, mấy năm nay, bệnh tật của chồng chị Lê ngày một trở nặng khiến cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm cơ cực...

Vợ chồng chị Lê luôn nương tựa vào nhau vượt qua bệnh tật và những nỗi cơ cực thường ngày - Ảnh: H.N

Vợ chồng chị Lê luôn nương tựa vào nhau vượt qua bệnh tật và những nỗi cơ cực thường ngày - Ảnh: H.N

Giờ đây, khi chuyện trò cùng chúng tôi, chị Lê vẫn không quên những ngày vợ chồng chị quyết định nương tựa vào nhau để đắp xây cuộc sống gia đình. Năm 2006, chị kết hôn cùng anh Văn Ngọc Hiếu (sinh năm 1971). Lúc đó, hàng xóm nhiều người lời ra tiếng vào, cho rằng một người thì bị khuyết tật, một người thì mồ côi cha mẹ, thần kinh không ổn định làm sao sống được cùng nhau.

“Chồng tôi bị bệnh về não từ nhỏ nên không được nhanh nhẹn như người bình thường. Thế nhưng bù lại anh rất chăm chỉ, thật thà và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi cưới anh với ước mong có người bầu bạn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sinh con để có một gia đình”, chị Lê bộc bạch.

Khi dọn ra ở riêng, còn khỏe mạnh nên chị đi buôn bán cá ngoài chợ, chồng làm vườn, chăn nuôi heo, gà và đi làm thuê đủ mọi công việc. Năm 2008, vợ chồng chị được chính quyền hỗ trợ xây dựng một căn nhà tình thương. Cuộc sống tuy vất vả, đắp đổi qua ngày nhưng căn nhà nhỏ của anh chị luôn đầm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng vợ chồng chị sau nhiều năm chung sống vẫn không thể có con. Chị từng chạy vạy khắp nơi để xin con nuôi nhưng không được. Tiếp đó, căn bệnh của chồng chị Lê ngày một trở nặng khiến sức khỏe anh yếu hẳn, chân tay không thể vận động bình thường như trước.

Một mình vừa lo kinh tế gia đình, vừa chăm sóc, lo vay mượn tiền mua thuốc cho chồng nên sức khỏe của chị cũng ngày một yếu. Chị Lê tâm sự: “Có những lúc, nhìn chồng nằm liệt trên giường với những cơn đau mà tôi thấy xót xa. Thời gian gần đây, nhờ sự giúp đỡ của một dự án về tập luyện phục hồi chức năng, chồng tôi có đi lại được nhưng không làm được việc nặng. Mỗi ngày, tôi đều mang nặng nỗi lo cơn bạo bệnh có thể ập đến lúc nào không hay. Khi đó tôi biết lấy đâu ra tiền để nhập viện, thuốc thang...”.

Giờ đây, trong căn nhà đã xuống cấp, tạm bợ, hai mảnh đời bất hạnh vẫn hằng ngày nương tựa vào nhau để vượt qua những nỗi cơ cực. Vợ chồng chị Lê rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoài Nhung

*Mọi sự ủng hộ chị Nguyễn Thị Lê xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: chị Nguyễn Thị Lê, thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/noi-co-cuc-cua-vo-chong-chi-le-191723.htm
Zalo