'Nơi ấy là chiến trường': Hồi ức hào hùng được trao tặng cho thế hệ trẻ
Với mong muốn thế hệ trẻ không quên những năm tháng hào hùng của dân tộc, TS. Phạm Quang Nghị đã trao tặng 1.500 cuốn sách Nơi ấy là chiến trường cho các đơn vị giáo dục và cựu chiến binh.
Sáng 22/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với TS. Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, tổ chức lễ trao tặng sách “Nơi ấy là chiến trường”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Cuốn sách “Nơi ấy là chiến trường” – món quà tri ân giá trị.
Cuốn sách “Nơi ấy là chiến trường” là hồi ức sống động của tác giả Phạm Quang Nghị về những năm tháng chiến đấu hào hùng và bi tráng. Với mong muốn thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị hòa bình, tác giả và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng 1.500 cuốn sách cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để phổ biến rộng rãi.
Hồi ức chiến tranh qua từng trang nhật ký
Chia thành 8 phần, từ “Vượt Trường Sơn” đến “Ngày trở về”, cuốn sách đan xen những dòng nhật ký chân thực của tác giả trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt. Những trang viết mộc mạc, như “hoa sim, hoa mua nở tự nhiên” trên đường hành quân, tái hiện sống động ký ức của một thế hệ lính trẻ giữa khói lửa và sốt rét. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là ký ức chung của những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Lễ trao tặng sách tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Trong lời mở đầu, TS. Phạm Quang Nghị viết: “Những trang nhật ký không trau chuốt văn chương, nhưng là những cánh hoa còn đọng sương mai mà tôi ép vào ký ức.” Cuốn sách còn bao gồm tư liệu, hình ảnh quý giá và nhận định từ các nhà văn, nhà báo, làm phong phú thêm giá trị lịch sử.
ThS. Tô Văn Động, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, nhận định: “Cuốn sách là dấu ấn văn hóa, lưu giữ ký ức chiến tranh và bài học về lòng yêu nước, sự hy sinh. Đây là tài liệu quý để thế hệ trẻ trân trọng hòa bình và tiếp nối tinh thần vượt khó của cha ông.”
Lễ trao tặng sách “Nơi ấy là chiến trường” không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng.