Những tháng năm rực rỡ
Đất nước ta, dân tộc ta đang sống trong những năm tháng rực rỡ và hào hùng khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vừa tổ chức thành công đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' (7-5-1954 - 7-5-2025).
Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tử kéo dài suốt hàng ngàn năm với biết bao chiến công hiển hách trong đấu tranh chống ngoại xâm. Trong đó, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975 là hai đỉnh cao rực rỡ, ghi dấu những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt quân sự mà còn là thắng lợi của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trước các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng một đòn quyết định làm tan rã chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, mở ra phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 21 năm sau, dân tộc ta tiếp tục viết nên trang sử vàng chói lọi với đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Đây là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng hòa bình được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là bản trường ca bất tận về tinh thần quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và hòa bình được viết nên bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của hàng triệu người dân nước Việt. Là biểu tượng của ý chí kiên cường, đoàn kết, bất khuất và đầy sáng tạo của dân tộc ta khi đối mặt với kẻ thù hung bạo nhưng vẫn không lùi bước. Chiến thắng không đến từ súng đạn hiện đại, mà đến từ lòng dân, từ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đánh, biết đánh và dám hy sinh” để làm nên những mốc son huy hoàng, ghi dấu những tháng năm rực rỡ nhất của đất nước ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự khẳng định về quyền sống, quyền làm người của dân tộc ta trên tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hơn hai thập kỷ sau, chiến thắng 30-4-1975 chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của ngoại bang, tiếp tục khẳng định chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã dạy.
Ngày nay, cách mạng Việt Nam đang đứng trước một mặt trận mới. Đó là mặt trận của đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thế giới đâu đó vẫn còn tiếng súng, vẫn còn xung đột vũ trang, mâu thuẫn địa chính trị, cạnh tranh kinh tế, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu… Trong bối cảnh đó, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân 1975 càng được phát huy cao độ để mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cảm hứng chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, bản lĩnh đổi mới, khát vọng vươn lên trong xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 71 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng tự hào và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ ông cha đã viết nên những trang sử vàng chói lọi nhất. Đồng thời, càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, về tinh thần chiến đấu của quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng để lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, biến khát vọng đất nước hùng cường sớm thành hiện thực.