Những ngày tháng Bảy xúc động ở Truông Bồn

Tháng 7 tri ân, Khu di tích Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) đón nhiều đoàn du khách trong và ngoài tỉnh về thăm. Với những người cựu thanh niên xung phong, Truông Bồn là ký ức không thể nào quên, là niềm tự hào của một thời hoa lửa...

Hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), du khách khắp mọi miền đất nước đã chọn Khu Di tích lịch sử Truông Bồn làm điểm đến, thăm viếng và tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư

Hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), du khách khắp mọi miền đất nước đã chọn Khu Di tích lịch sử Truông Bồn làm điểm đến, thăm viếng và tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm Khu Di tích Truông Bồn hôm nay có nhiều cựu thanh niên xung phong - những người đã từng cống hiến tuổi xuân trên các tuyến đường, trọng điểm giao thông chiến lược vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm Khu Di tích Truông Bồn hôm nay có nhiều cựu thanh niên xung phong - những người đã từng cống hiến tuổi xuân trên các tuyến đường, trọng điểm giao thông chiến lược vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. Ảnh: Huy Thư

Là trọng điểm giao thông trên con đường chi viện chiến lược Bắc - Nam trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn từng bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt. Tại đây, đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và nhân dân hi sinh. Ngày nay, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn đã được xây dựng và tôn tạo khang trang, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Ảnh: Huy Thư

Là trọng điểm giao thông trên con đường chi viện chiến lược Bắc - Nam trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn từng bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt. Tại đây, đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và nhân dân hi sinh. Ngày nay, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn đã được xây dựng và tôn tạo khang trang, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Ảnh: Huy Thư

Bên ngôi mộ chung ngát hương hoa, mọi người lắng lòng nghe thuyết minh viên kể về "tọa độ lửa" Truông Bồn và giây phút hi sinh đầy xúc động của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2 (Đại đội 317 Thanh niên xung phong Nghệ An). Ảnh: Huy Thư

Bên ngôi mộ chung ngát hương hoa, mọi người lắng lòng nghe thuyết minh viên kể về "tọa độ lửa" Truông Bồn và giây phút hi sinh đầy xúc động của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2 (Đại đội 317 Thanh niên xung phong Nghệ An). Ảnh: Huy Thư

Nhiều du khách đã không kìm được nước mắt, lòng trào dâng bao cảm xúc khi được đến "tọa độ lửa" Truông Bồn để tham quan, dâng hương tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: Huy Thư

Nhiều du khách đã không kìm được nước mắt, lòng trào dâng bao cảm xúc khi được đến "tọa độ lửa" Truông Bồn để tham quan, dâng hương tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: Huy Thư

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Kim Liên (74 tuổi) ở thành phố Vinh chia sẻ: Tôi rất xúc động khi về thăm lại Khu Di tích Truông Bồn - mảnh đất linh thiêng, nơi những người đồng đội tôi đã từng cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Huy Thư

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Kim Liên (74 tuổi) ở thành phố Vinh chia sẻ: Tôi rất xúc động khi về thăm lại Khu Di tích Truông Bồn - mảnh đất linh thiêng, nơi những người đồng đội tôi đã từng cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Huy Thư

Với nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong về thăm Truông Bồn là về lại chiến trường xưa, nơi họ đã một thời cống hiến, là về thăm viếng đồng đội cũ, những người đã vĩnh viễn nằm lại tuổi xuân nơi "tọa độ lửa" đau thương mà anh dũng. Ảnh: Huy Thư

Với nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong về thăm Truông Bồn là về lại chiến trường xưa, nơi họ đã một thời cống hiến, là về thăm viếng đồng đội cũ, những người đã vĩnh viễn nằm lại tuổi xuân nơi "tọa độ lửa" đau thương mà anh dũng. Ảnh: Huy Thư

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tuyết (79 tuổi) ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) cho biết: Tôi tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ năm 1965 đến năm 1968. Hôm nay, Hội Cựu thanh niên xung phong địa phương tổ chức cho các hội viên thăm Khu di tích Truông Bồn. Chúng tôi rất xúc động và tự hào về lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Huy Thư

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tuyết (79 tuổi) ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) cho biết: Tôi tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ năm 1965 đến năm 1968. Hôm nay, Hội Cựu thanh niên xung phong địa phương tổ chức cho các hội viên thăm Khu di tích Truông Bồn. Chúng tôi rất xúc động và tự hào về lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Huy Thư

Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn - "tọa độ lửa" năm xưa, Khu Di tích lịch sử Quốc gia hôm nay mãi là biểu tượng về sức mạnh quật cường, dũng cảm của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đoàn du khách đến từ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm khi về Truông Bồn. Ảnh: Huy Thư

Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn - "tọa độ lửa" năm xưa, Khu Di tích lịch sử Quốc gia hôm nay mãi là biểu tượng về sức mạnh quật cường, dũng cảm của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đoàn du khách đến từ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm khi về Truông Bồn. Ảnh: Huy Thư

Video: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhung-ngay-thang-bay-xuc-dong-o-truong-bon-10275517.html
Zalo