Những ngày đầu trong quân ngũ
Từ những ngày đầu bước chân vào quân ngũ, chiến sĩ mới (CSM) đã được động viên, khích lệ rèn luyện, huấn luyện để bước tiếp vững chắc trong thời gian tại ngũ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế động viên chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ
Yên tâm tư tưởng
Sáng sớm, khi tiếng chuông báo thức reo, ánh đèn vừa bật lên, tất cả cán bộ khung huấn luyện và 120 CSM đều nhanh nhẹn tập trung tại sân Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Tiếp đến, đơn vị tổ chức cho bộ đội vệ sinh khu vực và vệ sinh cá nhân. CSM ngồi tỉ mẩn gấp xếp nội vụ (chăn, màn…) thật gọn ghẽ. Đây là bài học vỡ lòng đầu tiên, nhưng lại gắn bó với người chiến sĩ mỗi ngày trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tưởng chừng đơn giản, nhưng để đạt đến độ “đúng, đẹp” không hề dễ dàng, mà phải nghiêm túc rèn luyện từng nếp gấp. “Đây cũng là bài học để rèn cho bộ đội đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tạo tiền đề cho quá trình học tập, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ sau này đạt chất lượng, hiệu quả cao”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chia sẻ.
Hôm ấy là buổi huấn luyện dự khóa, nhưng cũng là buổi huấn luyện đầu tiên kể từ ngày nhập ngũ nên CSM nào cũng khá “căng thẳng”, bởi không ít chiếc chăn chưa được vuông vắn. Những gương mặt chiến sĩ “giãn” ra khi trong lúc kiểm tra nội vụ, tổ điều lệnh của đơn vị ân cần nhắc nhở, hướng dẫn lại cách sắp đặt, bố trí sao cho đúng quy định, thống nhất cao; đồng thời khen ngợi những chiến sĩ đã gấp được chăn đúng, đẹp, khích lệ tất cả CSM học hỏi, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Sự động viên, khích lệ đó tiếp tục là động lực để CSM cố gắng trong những bài huấn luyện tiếp theo. Có mặt tại một buổi luyện tập điều lệnh đội ngũ, tôi thực sự khâm phục khi các CSM có thể đứng nghiêm trong hàng quân thẳng tắp vài chục phút; thực hiện động tác chào, động tác đi đều với bước chân răm rắp. Đó là kết quả của những buổi huấn luyện, cần rất nhiều nỗ lực, cố gắng của cả CSM và cán bộ huấn luyện. Không chỉ những tiểu đội trưởng, cán bộ đại đội mà cả tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn cũng thường xuyên có mặt trong những buổi huấn luyện, cùng “đội” nắng bên cạnh CSM, chỉnh sửa từng động tác, nói lời động viên...
“Sau gần một tháng với những bài huấn luyện dự khóa, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện chính trị; rèn luyện nhịp sống, sinh hoạt theo quy định, tác phong quân đội, chúng tôi đã trưởng thành, cứng cáp hơn rất nhiều. Thức dậy đúng giờ, luyện tập thể dục thể thao đều đặn, nghiêm túc khiến sức khỏe nâng lên; tham gia lao động, tăng gia sản xuất khiến chúng tôi biết trồng rau, chăm sóc heo, gà…, những công việc mà trước đây khi còn ở nhà, nhiều thanh niên chưa bao giờ “đụng” tới. Sau gần 5 tháng huấn luyện và 2 năm trong quân ngũ, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, chúng tôi sẽ chủ động, tự tin hơn trong cuộc sống và dễ dàng thích nghi với môi trường, hoàn cảnh mới, sẵn sàng vượt qua khó khăn”, CSM Hồ Đình Thắng bày tỏ.
Sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ
Thượng úy Lê Phước Hoàng Phúc, Phó Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện - Cơ động, một trong những sĩ quan trẻ luôn theo sát “bước chân” CSM trong những buổi huấn luyện và trong cuộc sống tại đơn vị mỗi ngày, nói rằng: Có rất nhiều CSM nhập ngũ với tinh thần, nhiệt huyết cao; khi nhận được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã lên mạng internet tìm hiểu về quân đội, chuẩn bị những thứ cần thiết, cách gấp xếp chăn màn và tự luyện tập ở nhà.
Sau những tuần đầu tiên sống, học tập, rèn luyện tại “ngôi nhà chung” tiểu đoàn, tất cả 120 CSM đều đã trưởng thành hơn, đặc biệt là tư tưởng rất vững vàng, sức khỏe đảm bảo, sẵn sàng ra thao trường huấn luyện. “Ngay từ ngày đầu nhập ngũ, CSM được Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế gặp gỡ, trực tiếp dặn dò, động viên, khích lệ. Bên cạnh thực hiện kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, chúng tôi luôn dành cho các CSM tình cảm của một người anh, người cha bằng sự gần gũi, chuyện trò, động viên, khích lệ, để các CSM cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, chung sức xây dựng đơn vị vững mạnh”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài chia sẻ.
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: Thời gian sắp tới sẽ là những ngày huấn luyện gian khổ trên thao trường, dưới nắng, dưới mưa; những đêm báo động hành quân, báo động chiến đấu. Tất cả đều đã sẵn sàng. Đó là mệnh lệnh cũng là nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị và CSM trong mỗi khóa huấn luyện đã, đang thực hiện.
Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện- Cơ động, trong đó CSM luôn là lực lượng nòng cốt hàng năm tham gia giúp dân, giúp địa phương trồng rừng phòng hộ, sửa chữa nhà cửa, đường sá, những công trình công cộng; tham gia các hoạt động trong chương trình “Tháng Ba biên giới” hay nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa do tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế tổ chức. Sau mỗi khóa huấn luyện, lực lượng CSM đã nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới, tiếp bước các thế hệ cha, anh, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.