Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán 2025, người dân ở TP Cam Ranh tỏ ra thích thú với những khu vực được trang trí đẹp mắt. Song, bên cạnh đó còn có những nơi chưa được như người dân kỳ vọng.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức & Cuộc sống từ ngày 30/1/2024 đến 1/2/2025 (tức mùng 2 đến 4 Tết) nhiều điểm vui chơi giải trí nơi công cộng và một số tuyến đường chính ở trung tâm TP Cam Ranh bị vứt rác bừa bãi, nhiều chậu hoa héo khô... đã làm cho những hình ảnh không đẹp mắt diễn ra tại đây.
Hoa xuân đổ ngã tại công viên Quốc lộ 1 - Lê Duẩn, TP Cam Ranh (Ảnh PV ghi nhận lúc 13 giờ trưa mùng 3 Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Phạm Giang)
Quá nguy hiểm, khi có 1 bóng đèn lớn trong công viên (Quốc lộ 1 giao với Đường 3 tháng 4, phường Cam Phú) vừa bị rơi bể từ trên trụ đèn, rất may không có ai bi va trúng. (Ánh PV ghi nhận lúc 10 giờ sáng mùng 3 Tết Nguyên đán 2025).
Nhiều cây cảnh trong công viên trên gần như không có sự sống. (Ảnh PV ghi nhận vào trưa mùng 3 Tết Nguyên đán 2025.
Nhiều chậu hoa cúc chết rũ làm mất đi sắc xuân Thành phố (Ảnh PV ghi nhận lúc 09 giờ sáng mùng 2 Tết nguyên đán 2025).
Nước xanh 'lạ mắt' khác thường và có nơi hôi thối kèm rác bẩn trong hồ (Ảnh PV ghi nhận vào trưa mùng 3 Tết Nguyên đán 2025).
Về đêm, khu vực công viên rất tối, cổng chào và dòng chữ Thành phố Cam Ranh không có đèn (Ảnh PV ghi nhận lúc 19 giờ đêm mùng 2 Tết Nguyên đán 2025).
Rác thải ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường trung tâm TP Cam Ranh (Đường 3/4, P. Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh). (Ảnh PV ghi nhận vào trưa mùng 4 Tết Nguyên đán 2025).
Rác thải chất đống tại Công viên 22 tháng 8 (Đường 22/8, P. Cam Lộc, TP Cam Ranh). (Ảnh PV ghi nhận vào trưa mùng 4 Tết Nguyên đán 2025).
Rác bủa vây khu Sinh hoạt Văn hóa tổ dân phố Lộc Sơn (Đường 22/8, P. Cam Lộc, TP Cam Ranh). (Ảnh PV ghi nhận trưa mùng 4 Tết Nguyên đán 2025).
Phạm Giang / TTCS