Những con chữ kết nối bạn đọc trẻ

Được thành lập bởi những bạn trẻ yêu thích viết lách, nhóm 52.0 Hz đã thu hút hàng triệu lượt tương tác từ những bài viết trên mạng xã hội, gặt hái nhiều thành tích về văn chương và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều bạn đọc trẻ.

Những “quả ngọt” từ việc viết lách

Thu hút gần 230.000 người theo dõi, nhóm viết 52.0 Hz được thành lập ngày 8/8/2021, gồm 13 bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước. Giữa đại dịch COVID-19, các bạn gặp nhau khi tình cờ đọc được những dòng thơ của nhau trong 'Thìa Đầy Thơ' - một cộng đồng viết thơ lớn trên mạng xã hội thời điểm đó. Từ những tác giả đơn lẻ mang trong mình nhiều tâm sự, các bạn đã lập nên nhóm 52.0 Hz để cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của người trẻ trước những vấn đề xã hội.

Về nguồn gốc tên gọi “52.0 Hz”, Trần Thị Hà Giang (20 tuổi, thành viên nhóm) chia sẻ: “Tên nhóm được lấy cảm hứng chú voi “cô đơn nhất hành tinh” vì phát ra tiếng kêu ở tần số 52Hz - tần số mà các loài cá voi thông thường không nghe thấy. Trước khi gặp được nhau, tụi mình như những chú cá voi lạc bầy cô độc. Nhưng từ khi 52.0 Hz ra đời, tụi mình biết bản thân không một mình”.

Không chỉ dừng lại ở những bài viết hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội, các bạn trẻ đã có bước tiến quan trọng, khẳng định tên tuổi của nhóm trong lĩnh vực văn chương: Xuất bản hai cuốn sách Tần số cô đơn (NXB Thế Giới, 2023) và Tìm mình giữa tầng lớp đau thương (NXB Lao Động, 2024), gồm những bài tản văn, thơ, truyện ngắn xoay quanh những vấn đề của người trẻ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ độc giả.

Nhóm 52.0 Hz gồm 13 thành viên trải từ Nam ra Bắc, có độ tuổi từ 17-25 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Nhóm 52.0 Hz gồm 13 thành viên trải từ Nam ra Bắc, có độ tuổi từ 17-25 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Từ những người không chuyên, các bạn đã cùng nhau lên ý tưởng, sửa bản thảo, vẽ bìa cho đến khi quyển sách ra đời. “Dù quá trình có vất vả nhưng tụi mình rất vui và hài lòng với thành quả cuối cùng”, Hà Giang chia sẻ.

Bên cạnh thành công chung của nhóm, từng thành viên luôn cố gắng dùng con chữ để đạt được những thành tựu trong học tập và sáng tác, tiêu biểu như: Xuất bản nhiều đầu sách với tư cách tác giả cá nhân, giải Nhì Học sinh Giỏi Quốc gia môn Ngữ văn, Huy chương Vàng môn Ngữ văn Olympic tháng Tư, giải Ba hạng mục thơ - cuộc thi Văn học trẻ ĐHQG TP. HCM năm 2025, học bổng du học…

Huỳnh Trần Thiên Anh (17 tuổi), một thành viên không chỉ hoạt động sôi nổi trong nhóm mà còn gặt hái được nhiều thành tựu về văn chương, chia sẻ: “Với mình, viết trước hết có ý nghĩa về mặt tinh thần. Mình đã hiểu bản thân hơn khi viết ra những cảm xúc bên trong”.

Xoa dịu vết thương bằng con chữ

Xuất phát từ những suy nghĩ và cảm xúc của những tác giả trẻ, những bài viết của nhóm 52.0 Hz đã giúp bạn đọc cảm thấy được an ủi, xoa dịu khi bản thân rơi vào tiêu cực.

“Đầu mùa Đông năm 2023 là khoảng thời gian mình gần như mất hoàn toàn động lực sống. Mình muốn trút hết nỗi lòng của mình ra nhưng lại không thể giãi bày. Và rồi, các bạn đã đến với cuộc đời mình. Mỗi khi đọc những dòng thơ các bạn viết ra là mỗi lần các bạn kéo mình dần ra khỏi vực sâu của bóng tối”, bạn đọc Phạm Chí Công chia sẻ.

Thiên Anh “gặt hái” được từ kỹ năng viết lách.

Thiên Anh “gặt hái” được từ kỹ năng viết lách.

Thiên Anh vui mừng khi được cầm trên tay cuốn sách “Tìm mình giữa tầng lớp đau thương”.

Thiên Anh vui mừng khi được cầm trên tay cuốn sách “Tìm mình giữa tầng lớp đau thương”.

Một bạn đọc khác là bạn Diệu Linh, đã mất đi người mẹ giữa đại dịch COVID-19. Những bài viết của nhóm trong thời gian ấy đã gợi lại cho bạn những cảm xúc về người mẹ quá cố.

“Mình nhận được sự đồng cảm trong những câu chữ mà các bạn viết. Những câu từ ấy đã chữa lành và xoa dịu những mất mát của mình. Các bạn khiến mình nhận ra mình chẳng phải đơn thương độc mã giữa cuộc đời này”, Diệu Linh chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Minh Châu (21 tuổi, thành viên nhóm) nhớ nhất một độc giả tên Ngân - người luôn có mặt trong hầu hết sự kiện của nhóm. Mỗi lần tham gia, Ngân đều mang theo một món quà nhỏ. Khi là hoa, khi là chiếc vòng tay, có khi đem theo cả sách để xin chữ ký. Hay nhiều lúc đang đi trên đường, bỗng có bạn đến bắt chuyện và nói rằng đã theo dõi những bài viết của Minh Châu trên mạng xã hội.

“Tuy tụi mình đã có nhiều thành tựu nhất định, nhưng thành tựu lớn nhất mà tụi mình nhận được chính là những lời chia sẻ chân thành từ bạn đọc”, Minh Châu chia sẻ.

Khánh Nguyên

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-con-chu-ket-noi-ban-doc-tre-post1739557.tpo
Zalo