Những 'bóng hồng' tình nguyện nhập ngũ
Trong số các thanh niên nhập ngũ của thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) năm nay có 6 nữ thanh niên đã viết đơn tình nguyện vào Quân đội nhân dân và Công an nhân nhân. 2 nữ thanh niên đã bày tỏ cảm xúc trong ngày lễ giao, nhận quân vào sáng 13-2, tại Quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Ước mơ tiếp nối truyền thống gia đình
Đó là mong ước của Trần Thị Hoàng Anh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) khi đặt bút viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025 vào Trường Sĩ quan Thông tin.
Sáng 11-2, sau buổi gặp mặt tiếp lửa truyền thống thanh niên thành phố Nha Trang lên đường nhập ngũ năm 2025 do thành phố tổ chức, Trần Thị Hoàng Anh nhanh chóng cùng mẹ chuẩn bị tư trang cho ngày lên đường nhập ngũ. Em luôn tự hào mình được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ ông nội, bố, chú và cả em trai đều đã và đang công tác trong môi trường quân đội. Do vậy ngay từ khi còn học trung học phổ thông, gia đình đã định hướng cho em thi vào trường quân đội. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười nên Hoàng Anh đã chọn trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh để theo học.
![Trần Thị Hoàng Anh cùng mẹ chuẩn bị tư trang chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_16_51475077/d7fa09083b46d2188b57.jpg)
Trần Thị Hoàng Anh cùng mẹ chuẩn bị tư trang chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ.
Trần Thị Hoàng Anh chia sẻ: “Em đã tốt nghiệp đại học từ hồi tháng 8 năm 2024 và có lời mời làm việc từ các doanh nghiệp nhưng trong tim em vẫn khao khát một lần được khoác lên mình màu xanh áo lính, được có cơ hội rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội nên khi biết có đợt tuyển quân, em liền viết đơn đăng ký tham gia nhập ngũ. Trước khi viết đơn, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp hành tốt quy định, quy chế của đơn vị, giữ gìn sức khỏe và rèn luyện bản thân. Em mong sau hai năm học tập và rèn luyện mình sẽ trưởng thành hơn, tự lập hơn và có thể phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Quyết định của con gái không làm cho Thượng tá Trần Vũ Đông (bố của Hoàng Anh, hiện đang là giảng viên của Trường Sĩ quan Thông tin) bất ngờ, bởi lựa chọn của Hoàng Anh xuất phát từ mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Thượng tá Trần Vũ Đông cho biết: “Quân đội là môi trường rất vất vả, các con đang ở bên ngoài thoải mái, bây giờ vào quân đội làm quen với chế độ huấn luyện nghiêm ngặt, nhất là đối với các cháu, các con là nữ sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi cũng động viên con rằng, tự bản thân mình viết đơn, nguyện vọng của mình là được vào phục vụ quân đội thì khó khăn mấy cũng phải vượt qua, có khó khăn thì mới trưởng thành được.”
Dẫu biết môi trường học tập, rèn luyện trong Quân đội còn nhiều gian nan, vất vả nhưng các nữ thanh niên luôn tự tin mình sẽ vượt qua. Trong môi trường quân ngũ, các em sẽ được cán bộ các cấp truyền đạt kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự và quốc phòng an ninh đồng thời “truyền lửa” bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, được học tập, rèn luyện và cống hiến sức trẻ, tâm huyết của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nữ thanh niên duy nhất tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân
Khi trời còn mờ sáng, từng đoàn xe chở thanh niên từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang đã hướng về Quảng trường 2 tháng 4 để làm thủ tục giao nhận quân. Xung quanh khán đài có đông đảo người thân, bạn bè với khẩu hiệu, cờ, hoa tấp nập càng làm cho không khí ngày hội tòng quân thêm nô nức.
![Nụ cười xinh tươi của Trần Ngọc Hương Quỳnh khi bước qua cầu vinh quang để lên xe về đơn vị](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_16_51475077/eefa0d083f46d6188f57.jpg)
Nụ cười xinh tươi của Trần Ngọc Hương Quỳnh khi bước qua cầu vinh quang để lên xe về đơn vị
Giữa những hàng thanh niên, duy nhất có một cô gái mang quân phục Công an nhân dân ngồi trên hàng ghế đầu là Trần Ngọc Hương Quỳnh (23 tuổi, ở phường Phương Sài, TP Nha Trang), người viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Khuôn mặt Quỳnh rạng ngời tươi xinh trong ánh nắng ban mai khiến cô càng tỏa sáng như một bông hoa khoe sắc giữa muôn vàn màu xanh quân phục. Sự duyên dáng của Quỳnh không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn ở thần thái tự tin và sự háo hức cho hành trình mới, nơi cô sẽ được cống hiến sức trẻ đầy nhiệt huyết cho Tổ quốc.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Quỳnh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quan hệ công chúng, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh nhưng cô gác lại tấm bằng đại học và hăng hái viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ để góp sức trẻ bảo vệ quê hương. Quỳnh chia sẻ: “Khi nhận được tờ giấy gọi nhập ngũ trên tay, em cảm thấy rất vinh dự và vô cùng phấn khích. Đây là một bước đệm để em trưởng thành hơn cũng như rèn luyện cho em tính kỷ luật. Em rất nóng lòng và muốn được đi liền luôn”.
Được biết, người truyền cảm hứng lớn nhất cho Trần Ngọc Hương Quỳnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ chính là ba cô, người đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Trong mắt Quỳnh, ba cô “rất ngầu” khi khoác lên mình trang phục của người cảnh sát đặc nhiệm, ba không chỉ là một người cha, mà còn là một người hùng, một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm. Những điều đó đã nuôi dưỡng ước mơ của Quỳnh, để rồi hôm nay, cô gác lại tấm bằng đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng và tình nguyện lên đường nhập ngũ. Quyết định của Quỳnh được ba mẹ, bạn bè hết sức ủng hộ và mọi người đều tin rằng cô sẽ trưởng thành hơn trong môi trường kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân.
Trò chuyện với chúng tôi Quỳnh còn cho biết: “Sau khi gửi đơn tình nguyện nhập ngũ, ngày nào cô cũng dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, lúc thì tập gym, chạy bộ, lúc lại đánh cầu lông và học bơi. Bởi cô biết rằng môi trường rèn luyện của lực lượng CAND sẽ rất khắc nghiệt, các bài huấn luyện thể lực chắc chắn sẽ rất vất vả nên là ngay từ khi viết đơn đăng ký cô đã tự trau dồi sức khỏe của mình, làm sao có sức khỏe tốt nhất để không bị chênh lệch so với đồng chí, đồng đội khác.”