Nhiều người dân ở TP.HCM mua áo thun, cờ đỏ sao vàng chuẩn bị xem Đại lễ 30/4
Những ngày này, tại các chợ truyền thống ở TP.HCM và dọc một số tuyến đường khu trung tâm Thành phố, nhiều người bán cờ, nón, băng rôn, áo thun, sticker… hình cờ đỏ, sao vàng để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tại các chợ truyền thống như Thị nghè, Bà Chiểu, quận Bình Thạnh; chợ Tân Định, Đa Kao, Quận 1... rợp màu cờ đỏ, sao vàng chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Tại đây cờ, áo, nón, băng rôn, sticker được bày bán với nhiều kích cỡ khác nhau. Riêng áo thun, nón có nhiều loại cho trẻ em và người lớn, trên nền áo màu đỏ, sao vàng, có một số áo còn được in thêm dòng chữ Tôi yêu Việt Nam, Tự hào Việt Nam…

TP.HCM buổi trưa nắng gắt, chị công nhân vệ sinh tranh thủ mua lá cờ
Dưới trời nắng gắt, nhiều người vẫn tranh thủ đi mua cờ, áo, nón, băng rôn, sticker chờ đón đại lễ và xem diễu binh, diễu hành. Anh Nguyễn Văn Hướng, chạy xe công nghệ háo hức chọn mua lá cờ tại điểm bán ở đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh để gắn trên xe của mình.
“Người dân ai cũng vui, háo hức chờ đến ngày lễ 30/4. Kỉ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn cha ông của mình đã hy sinh để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tình yêu nước của tôi. Tôi mua lá cờ này gắn trên xe và đang chọn lá cờ lớn hơn xíu.”

Nón lá trang trí màu cờ đỏ, sao vàng bán tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Chị Tuyết bán vải ở khu vực chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết, nhà chị bán vải, nhưng mấy hôm nay bán thêm các loại cờ, áo thun, nón, băng rôn in hình cờ đỏ, sao vàng với niềm vui, tự hào dân tộc, chứ không vì lợi nhuận. Lá cờ nhỏ chị bán chỉ 8.000 đồng/cái, trong khi giá thị trường từ 10.000-15.000 đồng/cái, áo thun trẻ em chị bán 40.000 đồng/áo, thị trường bán 50.000 đồng/áo, áo thun người lớn chị bán 90.000 đồng/ áo, thị trường là 100.000 đồng/áo.

Chị Tuyết đang chuẩn bị giao áo cho khách
Chị Tuyết cho biết, ba của chị là cựu tù Côn Đảo, gia đình có nhiều người hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nên chị rất hiểu ý nghĩa và giá trị của hòa bình:
"Tôi bán cờ, áo, nón này cho vui, hòa vào không khí chung của cả nước nhân ngày đại lễ 30/4, chứ không tính đến lợi nhuận. Mình yêu nước, đây là ngày lễ lớn của dân tộc 50 năm mới có. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước này bao nhiêu người đã hy sinh, ngã xuống cho Bắc- Nam sum họp một nhà. Tôi rất hãnh diện là người Việt Nam, nước mình làm được những điều mà nhiều nước khác cũng ngưỡng mộ".