Nhật ký Trường Sa: Kỳ 3 - Thực hiện nghiêm quy định

Trong chuyến đi Trường Sa lần này, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Mọi hoạt động, hành động của mỗi người và cả tập thể đều nhằm một mục đích là xây dựng Trường Sa ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Rất vinh dự và vui mừng đối với đoàn chúng tôi lần này là đến Trường Sa đúng vào dịp cuối năm, được chứng kiến việc thay – thu quân tại các đảo, chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Mọi hoạt động diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện nghiêm theo đúng quy định.

 Vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm lên đảo Trường Sa.

Vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm lên đảo Trường Sa.

Không sử dụng rượu, bia, thuốc lá trên đảo

Tôi còn nhớ, sáng sớm ngày hôm đó, đồng chí Tổ trưởng Tổ phóng viên tác nghiệp tại đảo Trường Sa Nguyễn Hồng Trung (phóng viên Báo Hòa Bình) thông tin: “chiều nay đúng 18 giờ, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa mời đoàn công tác và các phóng viên, nhà báo dự bữa cơm thân mật, nhân dịp đến đảo. Anh chị em phóng viên cố gắng hoàn thiện mọi công việc để tham dự đúng giờ”.

Sau khi nhận được thông tin này, một số phóng viên nam đã đùa rằng tối nay phải thử sức uống rượu với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo xem sức khỏe thế nào! Chiều hôm đó, sau khi tác nghiệp xong, tất cả phóng viên (50 người) đã “đóng bộ” quần áo chỉnh tề để sẵn sàng tham gia bữa cơm thân mật với cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù cuối giờ chiều hôm đó trời có mưa khá lớn, nhưng đúng giờ, đoàn phóng viên của chúng tôi rời tàu lên đảo với “100% quân số” để dự cơm thân mật. Cảm xúc mỗi người mỗi khác, nhưng tôi tin chắc rằng những phóng viên nam đều mong muốn “cụng ly” với các cán bộ, chiến sĩ.

 Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại một hộ dân trước bữa cơm tất niên ở đảo Trường Sa.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại một hộ dân trước bữa cơm tất niên ở đảo Trường Sa.

Khi bước vào phòng ăn, chúng tôi thấy có gần 10 mâm cơm thịnh soạn đã sắp sẵn. Lời phát biểu khai mạc bữa cơm tất niên trên đảo đã hết nhưng mâm nam phóng viên của chúng tôi vẫn chưa thấy có rượu và ly ở bàn. Đang băn khoăn thì tiếng phát biểu của lãnh đạo đảo trước khi ăn có nói: “Các đồng chí thông cảm và chia sẻ với đảo, nhiều năm nay ở đây đã quy định trên đảo không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác nên chúng ta sẽ sử dụng nước ngọt”. Quan sát tại mâm tôi thấy mỗi người được “biên chế” một lon nước ngọt loại “bò húc” ở trước mặt. Ai nấy chỉ việc giật nắp là có thể “cụng ly” và hô vang “Chúc mừng năm mới, Trường Sa lên”.

Cán bộ, chiến sĩ luôn có cách thể hiện được tình cảm, đoàn kết, gắn bó bền chặt dành cho nhau thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác trên đảo.

Kỷ luật là sức mạnh

Ngoài quy định không sử dụng rượu, bia, thuốc lá trên đảo cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc và đặc biệt khi không có nhiệm vụ được giao thì không được ra khỏi cổng đảo để thực hiện các việc khác như: Câu cá, đánh bắt cá, không đến nhà các hộ dân khi không có nhiệm vụ, không sử dụng điện thoại di động ngoài luồng, nhất là mạng internet, mạng xã hội… Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật với nhiều hình thức, thậm chí là phải ra quân, chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 hải quân, Trưởng đoàn công tác (đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo đảo Trường Sa.

Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 hải quân, Trưởng đoàn công tác (đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo đảo Trường Sa.

Do thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra, cán bộ lãnh đạo gương mẫu đi đầu chấp hành nên các quy định, nội quy ở trên đảo đều được các cá nhân tự giác thực hiện nghiêm túc. Theo như Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên phó, đảo Trường Sa chia sẻ: Nhiều năm nay việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trên đảo được cán bộ, chiến sĩ ở đảo duy trì thực hiện nghiêm túc nên đến nay trên đảo chưa có trường hợp nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ một vài trường hợp bị nhắc nhở. Do điều kiện đóng quân trên đảo xa đất liền, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, biển động, sóng lớn thường xuyên nên việc thực hiện nghiêm các quy định là nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc, không mong muốn có thể xảy ra.

 Phương tiện di chuyển trên đảo Trường Sa chủ yếu là xe đạp.

Phương tiện di chuyển trên đảo Trường Sa chủ yếu là xe đạp.

Từ những nội quy, quy định được đặt ra trong huấn luyện, tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã tạo được sự tin tưởng của Nhân dân trên đảo và trên ngư trường. Anh Nguyễn Minh Tâm, người dân trên đảo Trường Sa cho biết: Sinh sống ở đây nhiều năm, chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ phong cách, lối sống, tác phong của bộ đội trên đảo. Được tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ với bộ đội mới thấy được sự vất vả và tinh thần dẻo dai, vượt khó của bộ đội. Có bộ đội, dân chúng tôi rất yên tâm. Khi bộ đội cần sự hỗ trợ thì các hộ dân chúng tôi sẵn sàng thực hiện ngay./. (còn nữa)

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/nhat-ky-truong-sa-ky-3-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-post69135.html
Zalo