Nhân viên nhà tang lễ tiết lộ những điều ít biết khi làm việc với người chết

Một nhân viên kỳ cựu của nhà tang lễ tại Mỹ cho biết, mùi thi thể ám vào quần áo khiến ông luôn phải tắm ngay khi về nhà để không ảnh hưởng đến vợ.

ại Mỹ, có hơn 23.000 người làm việc mỗi ngày ở nhà tang lễ, một công việc được cho là rất bí ẩn, chỉ có phim ảnh và chương trình truyền hình mới hé lộ những gì diễn ra ở hậu trường. Mới đây, một số nhân viên nhà tang lễ (giấu tên) tiết lộ với truyền thông những bí mật về công việc của họ.

Đây là ngành mà người lao động đa số là nam giới, tuy nhiên một cô gái 25 tuổi cho biết cô đã làm công việc điều hành một nhà tang lễ cùng chị gái mình do đây là tài sản được thừa kể từ ông bà. Một trong những kỷ niệm kinh hoàng nhất mà cô gái gen Z phải đối mặt là cái chết của cha, mẹ và bà cố của cô, họ qua đời cách nhau vài ngày vào cuối đại dịch COVID-19.

Một trong những công việc đầy thử thách của nhân viên nhà tang lễ là giúp phục hồi những thi thể thiếu nguyên vẹn để trả lại sự tôn nghiêm cho người quá cố, để họ trông dễ coi hơn khi nằm trong quan tài mở cho mọi người viếng trong lễ tang. Cô chủ trẻ của nhà tang lễ kể trên tiết lộ rằng cô từng tiếp nhận một người đàn ông gần như bị cắt đôi cơ thể và đã phải tìm cách gắn lại để giúp ông trông chỉnh tề hơn.

Tại Mỹ có hơn 23.000 nhân viên nhà xác phải xử lý tử thi hàng ngày. (Ảnh: Shutterstock)

Tại Mỹ có hơn 23.000 nhân viên nhà xác phải xử lý tử thi hàng ngày. (Ảnh: Shutterstock)

Một người đàn ông kể, anh từng khâu lại bàn tay của một người đàn ông qua đời vì tai nạn. Theo tiết lộ của nhân viên khác trong nghề tang lễ, anh và đồng nghiệp từng cố gắng gắn lại mắt cá chân của một người đã hiến xương, khớp chân bị cong về phía sau. Anh cho biết việc mặc quần áo cho người chết cũng giống như trang điểm, có tác dụng che giấu vết thương khi quan tài mở.

Nhiều người làm nghề này tiết lộ, họ phải ướp xác để bảo quản thi thể. Quá trình này có thể mất từ 2 đến 4 giờ, bao gồm việc rút máu ra khỏi cơ thể và thay thế bằng hỗn hợp hóa chất, bao gồm formaldehyde, methanol và ethanol.

Một người đã làm nghề tang lễ trong 25 năm tiết lộ một số bí mật mà hiếm ai có thể hình dung. Ông giải thích rằng để giữ cho mắt của người chết nhắm lại, nhân viên thường chèn những miếng nhựa nhỏ dưới mắt. Đối với miệng, môi, cách xử lý phổ biến là khâu lại.

Về mùi của xác chết, một nhân viên kỳ cựu cho biết, sau nhiều năm làm việc, ông vẫn chưa quen hoàn toàn nhưng nó không còn ảnh hưởng nhiều đến ông. Mùi hôi ám vào quần áo và ông phải tắm ngay khi về nhà để không ảnh hưởng đến vợ.

 (Ảnh: Shutterstock)

(Ảnh: Shutterstock)

Khi nói đến những sự việc đáng nhớ trong nghề này, một nhân viên nhà tang lễ kể lại cảnh tượng kỳ lạ mà ông chứng kiến: "Tôi nhớ khi đi làm, mình từng thấy một phụ nữ lớn tuổi qua đời trong tủ quần áo của bà. Có một chiếc ghế ở giữa tủ quần áo, người phụ nữ đã ngồi xuống để nghỉ ngơi trong khi thay đồ, nhưng bà đã qua đời và không bao giờ đứng dậy nữa".

Khi được hỏi điều gì gây sợ hãi nhất khi làm việc, một nhân viên cho biết đó là công việc lấy chất nhầy ra khỏi mũi của người quá cố. Anh giải thích, nhiều khi người bệnh nằm trên giường trong nhiều tuần, bất tỉnh hoặc không còn năng lượng nên không thể xì mũi, và xử lý hậu quả của điều này là một phần thử thách đáng sợ trong công việc của anh.

Nhật Thùy (Nguồn: Daily Mail )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhan-vien-nha-tang-le-tiet-lo-nhung-dieu-it-biet-khi-lam-viec-voi-nguoi-chet-ar945869.html
Zalo