Nhận lời thách bơi qua ao để nhận 29 nghìn đồng, người đàn ông đuối nước tử vong
Người đàn ông đã gặp tai nạn đau lòng vì lời thách thức của bạn bè.
Vụ việc xảy ra tại làng Punawali Kala, khi Uttam Rajput, một người đàn ông nghiện rượu và là cha của bốn đứa con, chấp nhận lời thách đố từ nhóm bạn. Theo thông tin từ cảnh sát, Uttam cùng bốn người bạn đã tụ tập uống rượu gần một cái ao. Trong lúc cao hứng, nhóm bạn đưa ra đề nghị: nếu Uttam có thể bơi qua ao, anh sẽ nhận được 100 rupee (tương đương khoảng 29.000 đồng). Không ngần ngại, Uttam đồng ý và lao xuống nước.
Tuy nhiên, sau khi bơi được khoảng 12-14 mét, anh bắt đầu đuối sức và chìm dần. Điều đáng nói là thay vì tìm cách cứu giúp, bốn người bạn của Uttam lại bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Bhagirath Rajput, anh trai nạn nhân, cho biết Uttam đã rời nhà vào hôm đó với ý định đến ao cùng bạn bè. Sau sự việc, một số người dân đi ngang qua phát hiện Uttam dưới nước và nhanh chóng kéo anh lên bờ. Đáng tiếc, lúc này Uttam đã tử vong.
Cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Một viên chức cảnh sát cho biết: “Theo lời các nhân chứng, Uttam Rajput khẳng định anh có thể hoàn thành thử thách theo giao kèo cá cược. Nhưng đáng tiếc, anh đã không thể bơi qua ao như dự định".
Hiện, cảnh sát đang tích cực truy tìm nhóm bạn của Uttam để làm rõ vụ việc và tiến hành điều tra sâu hơn.