Nỗi đau của cặp vợ chồng già bán gia sản khắc phục hậu quả cho con gái

Từng là niềm tự hào của bố mẹ nhưng vì mê 'đỏ đen' nên sau một thời gian làm kế toán kiêm thủ quỹ cho một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, Đào Thị Thảo đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của cửa hàng.

Bị cáo Đào Thị Thảo tại phiên tòa.

Bị cáo Đào Thị Thảo tại phiên tòa.

Đào Thị Thảo (1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là kế toán của một cửa hàng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn từ tháng 10-2019. Một thời gian sau, Thảo được giao thêm nhiệm vụ kiêm thủ quỹ. Tuy nhiên, do dính vào trò “đỏ đen” trên mạng nên Thảo nghĩ cách “rút ruột” cửa hàng để có tiền đánh bạc.

Theo đó, từ tháng 4-2022 đến tháng 2-2023, lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, Đào Thị Thảo nhiều lần thu tiền của khách hàng nhưng không nhập quỹ theo quy định mà lấy chi tiêu hết với số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài hành vi phạm tội trên, Thảo còn tự ý lấy vật liệu xây dựng của cửa hàng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, khi được chủ cửa hàng giao đi rút tiền mặt của cửa hàng, Thảo đã gian dối bớt đi một số tiền để tiêu xài cá nhân.

Sự việc chỉ bị vỡ lở khi chủ cửa hàng kiểm tra sổ sách và hỏi nợ một số khách hàng thì họ cho biết đã trả nợ cho kế toán. Lúc này, chị chủ cửa hàng gặp Thảo để tra hỏi thì Thảo mới thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày số tiền chiếm đoạt đã tiêu xài hết. Dù chủ cửa hàng tạo điều kiện cho thời gian trả lại tiền nhưng Thảo lại bỏ trốn. Sau một thời gian lẩn trốn, Thảo đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Đào Thị Thảo đã chiếm đoạt của cửa hàng vật liệu xây dựng là hơn 738 triệu đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 1-2025, bị cáo Thảo khai, quá trình làm kế toán, thủ quỹ đã lợi dụng sự tin tưởng và thiếu quản lý của chủ cửa hàng để chiếm đoạt tiền bằng nhiều cách. Lúc thì bị cáo thu tiền bán hàng của khách nhưng không ghi vào sổ, khi thì bị cáo lấy vật liệu xây dựng của cửa hàng. Ngoài ra, trong những lần chủ cửa hàng giao ra ngân hàng rút tiền, bị cáo cũng lén lút “thụt két”. Toàn bộ số tiền này, bị cáo khai đã đánh bạc trên mạng và mất hết.

Bố mẹ bị cáo cũng lặn lội quãng đường hàng trăm cây số xuống dự phiên tòa xử con gái. Thảo từng là niềm tự hào của bố mẹ khi có bằng đại học, ra trường tìm được công việc đúng chuyên ngành. Thế nhưng, từ khi con gái gây ra hậu quả, bố mẹ Thảo cũng rơi vào bi kịch lớn.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Thảo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho cửa hàng. Đây là số tiền mà vợ chồng ông Đào V. C. (1969, bố bị cáo) đã bán đi tất cả tài sản bao năm tích góp mới có được. “Lúc đầu, vợ chồng tôi đã bán đi 2 con trâu để khắc phục hậu quả cho người ta nhưng không đủ. Bước đường cùng, chúng tôi đành gạt nước mắt bán đi căn nhà gia đình đang ở để lấy tiền trả nợ cho con với mong muốn con gái sẽ được giảm án để trở về làm lại cuộc đời”, ông C. gạt nước mắt cho biết.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thảo liên tục khóc. Nữ bị cáo quay sang xin lỗi bị hại: “Em biết giờ đây mọi chuyện cũng đã muộn nhưng chị cho em gửi lời xin lỗi. Em sai rồi”. Sau đó, bị cáo Thảo quay sang bố mẹ đang ngồi bên cạnh nghẹn ngào gửi lời xin lỗi trong tiếng khóc nức nở. Thảo cũng xin HĐXX xem xét giảm án để sớm có cơ hội trở về chăm sóc 2 đứa con nhỏ, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Đào Thị Thảo xin lỗi bố mẹ tại phiên tòa.

Bị cáo Đào Thị Thảo xin lỗi bố mẹ tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, dù trong vụ án này bị cáo có một tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị hại, bị cáo đang nuôi con nhỏ. Do đó, tòa tuyên phạt Đào Thị Thảo 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi lên xe trở về trại giam, Đào Thị Thảo quay lại nhìn bố mẹ, hai hàng nước mắt chực trào. Dù ân hận nhưng đã quá muộn, hy vọng sau thời gian chấp hành án, bị cáo trở về địa phương và làm lại cuộc đời, phụng dưỡng bố mẹ già để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/noi-dau-cua-cap-vo-chong-gia-ban-gia-san-khac-phuc-hau-qua-cho-con-gai-post308145.html
Zalo