Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về tranh cãi ca khúc 'Nhật ký của Mẹ'

'Nhật ký của Mẹ' là một trong những sáng tác rất nổi tiếng của Nguyễn Văn Chung.

Nhật ký của Mẹ - một sáng tác đầy xúc cảm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua giọng ca truyền cảm của Hiền Thục từ lâu đã trở thành biểu tượng âm nhạc cho tình mẫu tử thiêng liêng. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca da diết, từng câu từng chữ như chạm sâu vào trái tim của hàng triệu người. Ca khúc không chỉ là tiếng lòng của một người mẹ dành cho con, mà còn là bức tranh xúc động về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ dưới bóng hình yêu thương của mẹ cha.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, có một câu hát trong bài đã trở thành tâm điểm tranh luận: "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu". Một số ý kiến cho rằng, không một ai trên đời có thể yêu con hơn mẹ. Với họ, câu hát này là "sai", là "gượng ép", thiếu thực tế bởi tình yêu của mẹ dành cho con là vô điều kiện, không gì sánh bằng.

Trong hàng trăm bình luận và phản hồi, có không ít người thẳng thắn bày tỏ rằng họ không thể đồng cảm với câu hát ấy, dù phần còn lại của ca khúc quá đỗi tuyệt vời.

Hiền Thục là nữ ca sĩ thể hiện Nhật ký của mẹ thành công nhất tính đến hiện tại.

Hiền Thục là nữ ca sĩ thể hiện Nhật ký của mẹ thành công nhất tính đến hiện tại.

Trước những tranh luận đó, Nguyễn Văn Chung cuối cùng đã lên tiếng. Trong một cuộc trò chuyện mới đây, nam nhạc sĩ lần đầu tiên giải thích cặn kẽ về câu hát gây tranh cãi và câu chuyện phía sau khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Anh nói: "Tôi nhận được nhiều email, tin nhắn khen ngợi bài hát, nhưng cũng có rất nhiều người phản hồi rằng họ không thích câu 'Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu'. Họ nói câu đó không đúng, bởi không ai yêu con hơn mẹ. Nhưng tôi xin khẳng định: đó không phải là lời khẳng định tuyệt đối, mà là lời cầu mong của người mẹ dành cho con mình".

Lý giải sâu hơn, Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng bất kỳ ai từng làm cha, làm mẹ đều thấu hiểu một điều cuộc đời là hữu hạn. Cha mẹ không thể đồng hành với con mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày, họ phải rời xa thế gian này, để lại đứa con từng ngày khôn lớn trong vòng tay mình. "Lúc đó, điều duy nhất mà một người làm cha, làm mẹ mong muốn - là con mình vẫn sẽ tiếp tục được yêu thương, được chở che. Dù là ai đi nữa, chỉ cần họ yêu con, chăm lo cho con bằng hoặc hơn mình, thì đã là niềm an ủi lớn lao", tác giả Nhật ký của Mẹ cho biết.

Câu hát ấy, vì vậy, không phải sự so sánh hay phủ nhận tình mẫu tử. Đó là một lời gửi gắm, một ước nguyện cuối cùng rằng khi mẹ không còn ở đó để ôm con vào lòng, thì sẽ có một người khác tiếp tục yêu con, vì con xứng đáng nhận được tình yêu thương suốt cả cuộc đời.

Những chia sẻ này không chỉ hóa giải tranh cãi mà còn làm sáng rõ vẻ đẹp nhân văn của ca khúc. Nhật ký của Mẹ không chỉ là nhật ký tình yêu, mà còn là nhật ký của sự hi sinh, lo lắng, và cả những điều chưa thể nói thành lời. Câu hát từng gây tranh cãi bỗng trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc như một lời nhắn nhủ âm thầm của bao người mẹ cha ngoài kia.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nguyen-van-chung-len-tieng-ve-tranh-cai-ca-khuc-nhat-ky-cua-me-202505061733329288.html
Zalo