Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời

Theo thông tin từ nhà thơ - họa sĩ Trần Nhương, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đã từ trần vào 10h45 phút ngày 13/3/2025 tại Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi.

 Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha (1949-2025)

Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha (1949-2025)

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sinh ngày 7/10/1949, quê gốc ở thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du, từng phục vụ trong quân đội từ năm 1972 đến 1982 với vai trò kỹ sư thông tin, đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường ác liệt Quảng Trị, Khu 5 và Tây nguyên. Trong giai đoạn 1982-1990, ông là cán bộ tuyên huấn.

Nguyễn Thụy Kha hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực từ văn học, thơ ca, âm nhạc, điện ảnh, báo chí… Ông đã xuất bản trên hơn 10 tập thơ, nhạc; viết 12 kịch bản phim chân dung và nhiều lời bình cho phim.

Đôi bạn thân Nguyễn Thụy Kha (phải) - Nguyễn Trọng Tạo tại Lạng Sơn những năm 1990

Đôi bạn thân Nguyễn Thụy Kha (phải) - Nguyễn Trọng Tạo tại Lạng Sơn những năm 1990

Tác phẩm đáng chú ý của ông gồm có: Mắt thời gian (thơ, 1988), Lúc ấy - biển (thơ, 1989), Văn Cao - Người đi dọc biển (tập truyện, 1992), Hàn Mặc Tử - Thi sĩ đồng trinh (tập truyện, 1993), Một lần thơ trẻ (truyện ngắn, 1994). Năm 2022, ông viết cuốn Hương về tình yêu, tình người ở chiến trường Quảng Trị năm xưa. Ông là tác giả phim tài liệu Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm, phát hành năm 1991. Bộ phim sau đó nhận được giải thưởng của Hội Hữu nghị Việt Nhật năm 1992.

Ông được trao Giải thưởng thi Thơ Báo Văn Nghệ 1981 - 1982, Giải thưởng Lê Quý Đôn 1986, Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 1982, Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục từ 1996 - 2005; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2004; Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2023...

Sinh thời, Nguyễn Thụy Kha rất thân thiết với nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Hai người bạn gắn bó với nhau hơn 40 năm, luôn cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện văn chương, nghệ thuật cho đến khi nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tạ thế vào năm 2019.

Trong những tháng cuối đời, ông phải đối diện với căn bệnh ung thư đại tràng, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mặc dù bệnh tình nghiêm trọng, nhạc sĩ Thụy Kha luôn giữ tinh thần lạc quan, bình thản đón nhận số phận. Bạn bè và đồng nghiệp cho biết ông đã sụt 10kg và nằm bất động sau ca phẫu thuật đầu tiên nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn trong giao tiếp, khi nói với bạn bè rằng "đủ rồi" khi nhận thức được tình trạng sức khỏe của mình.

Sự ra đi của Nguyễn Thụy Kha là một mất mát lớn đối với văn học, âm nhạc và những người yêu mến ông. Di sản mà ông để lại sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng các thế hệ người Việt yêu âm nhạc và văn học.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-tho-nhac-si-nguyen-thuy-kha-qua-doi-20250313130330137.htm
Zalo