Người thương binh 76 tuổi luôn nhớ lời Bác dặn 'lao động là vinh quang'

Ông Nghề năm nay đã 76 tuổi, cũng là thương binh 4/4 nhưng ông luôn hăng say lao động. Ông luôn nhớ lời Bác Hồ dạy 'lao động là vinh quang', từ đó có thêm động lực để vươn lên.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”, người đàn ông 55 tuổi Đảng - Phan Tấn Nghề đã thực hiện mô hình sản xuất đa canh trên vùng đất mặn. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người dân địa phương học tập, cùng phát triển kinh tế.

Như thành thói quen, ngày ngày ông Phan Tấn Nghề (ở ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Cà Mau) đều ra vuông tôm thu hoạch tôm, cua. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động tận dụng đất trống tăng gia sản xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Nghề đã tìm tòi, học hỏi để trồng cây ăn trái trên đất mặn. Mặc dù việc cải tạo đất mặn trồng cây không dễ nhưng ông vẫn quyết làm bằng được. Để rồi vườn cây nay đầy các loại mãng cầu, xoài, ổi… ngọt trái. Đặc biệt, vườn dừa quanh vuông tôm đang giúp gia đình có thêm nguồn thu đáng kể.

Ông Phan Tấn Nghề đã 76 tuổi nhưng vẫn miệt mài lao động

Ông Phan Tấn Nghề đã 76 tuổi nhưng vẫn miệt mài lao động

Ông Nghề năm nay đã 76 tuổi, cũng là thương binh 4/4 nhưng ông luôn hăng say lao động. Ông luôn nhớ lời Bác Hồ dạy “lao động là vinh quang”, từ đó có thêm động lực để vươn lên. "Về phát triển kinh tế, bản thân tôi luôn quyết tâm. Tuy tuổi cao nhưng vẫn làm được, lo việc ở gia đình, đỡ đần cho con cái để nó yên tâm đi công tác. Từ đó, gia đình vươn lên, giờ cũng đã phấn đấu trở thành hộ gia đình khá giả trong xóm rồi", ông Nghề chia sẻ.

Với diện tích 2 ha đất sản xuất của gia đình, mấy năm qua, ông Nghề đã chuyển đổi mô hình nuôi tôm quảng canh truyền thống sang nuôi tôm quảng canh cải tiến. Ông thực hiện xen canh thêm các đối tượng cua, cá để tăng hiệu quả, với thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Vườn cây ăn trái, rau màu và dừa, giúp gia đình có thu nhập nhiều hơn.

Ông Nghề trồng hàng rào cây xanh đảm bảo tiêu chí NTM và cũng góp phần làm nông thôn thêm đẹp

Ông Nghề trồng hàng rào cây xanh đảm bảo tiêu chí NTM và cũng góp phần làm nông thôn thêm đẹp

Không chỉ nỗ lực trong sản xuất, ông Phan Tấn Nghề còn luôn ý thức mình là người cựu chiến binh, người bộ đội cụ Hồ để gương mẫu: "Tôi ý thức mình là người cựu chiến binh thì phải làm gương cho mọi người làm theo. Bất cứ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thì người cựu chiến binh phải có ý thức chấp hành trước người khác. Thấy tôi gương mẫu, vươn lên thì bà con xóm giềng cũng có ý thức, học hỏi theo".

Năm 2024, ông Phan Tấn Nghề đã nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Ông gương mẫu, tích cực sản xuất cũng là để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”. Ông được địa phương ghi nhận là tấm gương để bà con nhân dân noi theo.

Ông Nghề tự hào đã được 55 năm tuổi Đảng

Ông Nghề tự hào đã được 55 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Đức Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ đánh giá: "Mô hình kinh tế của gia đình ông Phan Tấn Nghề tôi thấy rất hiệu quả. Chú luôn thể hiện là một người lính cụ Hồ chí thú làm ăn. Cũng giáo dục con cháu chấp hành rất tốt chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước. Riêng chú, lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên trồng trọt, thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Huyện ủy, cũng như của Đảng ủy xã Phú Mỹ. Bên cạnh đó, chú còn luôn sẵn lòng hỗ trợ cho xóm làng thực hiện các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi cua và trồng rau màu, cây ăn trái hiệu quả".

Trên người ông Phan Tấn Nghề còn nhiều vết thương của chiến tranh, trái gió trở trời vẫn đau nhức nhưng người cựu chiến binh tuổi cao vẫn đang hăng say lao động, sản xuất. Người đảng viên 55 tuổi đảng không chỉ tìm tòi, học hỏi cái mới để phát triển kinh tế mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con nhân dân cùng vươn lên. Ông cũng luôn đi đầu trong các phong trào học tập làm theo lời Bác Hồ.

Trần Hiếu-VOV/ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-thuong-binh-76-tuoi-luon-nho-loi-bac-dan-lao-dong-la-vinh-quang-post1162849.vov
Zalo