Người phụ nữ nhớ như in kiếp trước, tuyên bố từng yêu pharaoh
Một phụ nữ người Anh bất ngờ nhớ như in kiếp trước sau khi bị thương nặng. Theo ký ức, ở kiếp trước, bà là người yêu của một pharaoh - người trị vì Ai Cập hơn 3.000 năm trước.

Sinh ngày 16/1/1904 ở Blackhearth, Anh, Dorothy Eady bị ngã cầu thang và bị thương nặng khi 3 tuổi. Tình trạng vết thương của Dorothy khiến bác sĩ cho rằng cô bé không thể qua khỏi. Sự cố này mở đầu cho việc cô nhớ lại ký ức kiếp trước.

Bởi lẽ, trái với dự đoán của bác sĩ, Dorothy dần dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Sau sự cố đó, cô bé bất ngờ nhớ lại những ký ức về kiếp trước.

Trong ký ức về tiền kiếp, Dorothy nhớ bản thân là người yêu của pharaoh Seti I - người cai trị Ai Cập cổ đại trong khoảng thời gian từ năm 1290 trước Công nguyên đến năm 1279 trước Công nguyên.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, Dorothy thường xuyên được bố mẹ đưa đến nhà thờ cầu nguyện lúc nhỏ. Vào một hôm, gia đình đưa Dorothy ghé thăm Bảo tàng Anh.

Khi nhìn vào bức ảnh ngôi đền của Seti I, bà nói rằng đó là nhà của mình.Về sau, bà tìm hiểu về Ai Cập cổ đại, bao gồm học chữ tượng hình Ai Cập.

Đến năm 1931, bà Dorothy kết hôn với một người Ai Cập tên là Eman Abdel Meguid. Bà cùng chồng sống tại Ai Cập. Tại đây, bà làm giáo viên dạy tiếng Anh. Vợ chồng bà có với nhau một con trai và đặt tên là Sety.

Ngay khi đặt chân đến Ai Cập lần đầu tiên, những ký ức về kiếp trước của bà Dorothy càng trở nên rõ ràng hơn. Bà nhớ được tên của mình khi ở kiếp trước là Bentreshyt.

Bentreshyt là con gái một người lính làm việc cho pharaoh Seti I. Mẹ của bà là một phụ nữ bán rau. Năm Bentreshyt lên 3 tuổi thì mẹ mất. Sau đó, Bentreshyt được đưa tới ngôi đền ở Abydos và trở thành trinh nữ hiến thần (consecrated virgin) khi 12 tuổi.

Vài năm sau, Bentreshyt gặp và đem lòng yêu pharaoh Seti I. Họ yêu nhau và Bentreshyt có thai bất chấp quy định phải giữ gìn trinh tiết. Do vi phạm lời thề, Bentreshyt tự sát để không khiến người tình - pharaoh Seti I phải chịu phạt.

Trong gần 20 năm sống ở Ai Cập, bà Dorothy hợp tác với các chuyên gia, nhà khảo cổ có những khám phá quan trọng, bao gồm giúp phát hiện khu vườn - nơi bà gặp pharaoh Seti I lần đầu tiên khi ở kiếp trước. Theo đó, bà có những đóng góp quan trọng trong việc giúp giải mã một giai đoạn lịch sử Ai Cập. Bà qua đời năm 81 tuổi và được chôn cất tại nghĩa trang Coptic ở Abydos.
Mời độc giả xem video: Hé lộ vẻ “đẹp trai” của Pharaoh quyền lực nhất Ai Cập cổ đại.