Người mẫu 22 tuổi bị bắn chết trước cửa nhà gây rúng động Colombia
María José Estupinã́n bị sát hại chỉ một ngày sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện bạn trai cũ về tội bạo hành.

Cái chết của Influencer 22 tuổi làm dấy lên mạnh mẽ cuộc đấu tranh bảo vệ phụ nữ tại Colombia.
María José Estupinã́n (22 tuổi), một người mẫu và người có sức ảnh hưởng nổi tiếng đến từ Cúcuta (Colombia), đã bị sát hại hôm 15/5. Theo cảnh sát, nghi phạm đã cải trang thành người giao hàng và bắn vào mặt nạn nhân khi cô mở cửa.
Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy nghi phạm đã bỏ trốn ngay sau đó, The Guardian đưa tin.
"Cô ấy là một phụ nữ trẻ, đầy tham vọng với cả một cuộc đời phía trước, nhưng những giấc mơ đó đã bị dập tắt giống như giấc mơ của nhiều phụ nữ ở đất nước này", Magda Victoria Acosta, chủ tịch ủy ban giới tính quốc gia của Tòa án Colombia, cho biết.
Estupinã́n bị bắn chết chỉ một ngày sau khi cô giành chiến thắng trong vụ kiện bạn trai cũ về tội bạo hành. Một thẩm phán được cho là đã ra phán quyết có lợi cho Estupinã́n, ra lệnh cho kẻ ngược đãi phải bồi thường cho cô 30 triệu peso (tương đương khoảng 7.000 USD).
Chính quyền xác nhận Estupinã́n từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra đây có khả năng là một vụ "giết người vì giới tính" (Femicide) - tức là hành vi cố ý giết phụ nữ và trẻ em gái vì giới tính của họ.
"Vụ giết người có thể vì cô ấy đã nộp nhiều đơn khiếu nại về bạo lực gia đình trong những năm trước, nhưng đó là vấn đề cần điều tra", Đại tá Leonardo Capacho của cảnh sát Cúcuta cho biết.
Các nhà hoạt động cho biết chính quyền Colombia có liên quan đến tội ác này. Alejandra Vera, giám đốc của nhóm nữ quyền có trụ sở tại Cúcuta cho biết vụ giết người này "có thể ngăn ngừa được" nhưng "nhà nước không hành động".
"Vụ giết người tàn bạo María José là kết quả của một hệ thống bình thường hóa bạo lực đối với phụ nữ", Vera nói, nhấn mạnh rằng Colombia đang phải đối mặt với "đại dịch" tấn công phụ nữ, khi cứ mỗi 28 giờ, một phụ nữ lại là nạn nhân.
"Mỗi tội ác phản ánh một mô hình có hệ thống về sự vô trách nhiệm và tắc trách. María José, giống như hàng nghìn người khác, đã làm những gì hệ thống yêu cầu: cô ấy đã báo cáo tội ác, trình bày bằng chứng và yêu cầu giúp đỡ", Vera bức xúc nói.
Theo bà, không có lệnh bảo vệ hiệu quả, không có sự chăm sóc tiếp theo và không có nơi trú ẩn nào có đủ khả năng. Phụ nữ hoàn toàn không được bảo vệ và những kẻ phạm tội biết điều đó.
Femicide không phải là hành vi giết phụ nữ mà là hành vi giết hại phụ nữ vì giới tính của họ.
Theo Đài quan sát nạn diệt chủng phụ nữ Colombia, nạn diệt chủng phụ nữ ở quốc gia Nam Mỹ này đã đạt mức cao nhất trong 7 năm vào năm 2024, với 886 vụ được ghi nhận. Tổ chức phi chính phủ này cho biết cho đến tháng 3/2025 , đã có 207 vụ diệt chủng phụ nữ được báo cáo. Tuy nhiên, số liệu có sự khác biệt, với tổng chưởng lý thừa nhận 640 vụ vào tháng 11/2024.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trước đây đã cảnh báo rằng bạo lực trên cơ sở giới ở Colombia "rất phổ biến" và thủ phạm "hiếm khi bị truy cứu trách nhiệm".
Vera cho biết luật pháp tồn tại để bảo vệ phụ nữ ở Colombia, "nhưng chúng là những văn bản chết".
Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ National Women's Network cho biết 73% các vụ giết người vì giới tính ở Colombia trong giai đoạn 2021-2023 vẫn chưa được giải quyết.
Vụ sát hại Estupinã́n xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ Influencer người Mexico bị giết ngay trên sóng livestream tại spa. Nạn nhân là Valeria Márquez, 23 tuổi. Văn phòng công tố viên nhà nước Mexico cho biết họ đang điều tra tội ác này như một vụ giết người phụ nữ.
Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đang kêu gọi tuần hành ở Cúcuta và Bogotá để đòi công lý cho Estupinã́n.