Người dân Trung Đông 'nín thở' khi các nhà trung gian cố ngăn chặn chiến tranh

Trung Đông đang trong tình trạng hỗn loạn, các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang ở giai đoạn cao trào và nhiều người ở Israel, Lebanon, Iran đang có một điểm chung: căng thẳng.

Họ lo lắng và chờ đợi những gì có thể xảy ra tiếp theo, dường như như toàn bộ khu vực đang nín thở. Liệu đó có phải là sự trượt dốc về hướng một cuộc chiến toàn diện trong khu vực? Liệu có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ đống đổ nát của Gaza? Iran và lực lượng ủy nhiệm Hezbollah sẽ trả đũa Israel như thế nào sau khi các vụ ám sát diễn ra liên tiếp ở Beirut và Tehran? Liệu các bên có lắng nghe các lời kêu gọi kiềm chế?

Theo BBC, ở Lebanon, cái nóng ngột ngạt của mùa hè đã bị nỗi lo bao phủ. Tiếng nổ siêu thanh khi máy bay chiến đấu của Israel phá vỡ rào cản âm thanh trên trời đã làm gián đoạn tiếng ồn của giao thông ở Beirut. Nhiều công dân nước ngoài đã rời Lebanon theo lời khuyên của chính phủ. Một số người Lebanon cũng chạy trốn. Tuy nhiên cũng có những người không thể rời bỏ quê hương, như đầu bếp 30 tuổi tại một quán cà phê sành điệu.

Nữ đầu bếp này cho hay: "Sống ở Beirut giống như đang ở trong một mối quan hệ độc hại mà bạn không thể thoát ra. Tôi bị ràng buộc về mặt tình cảm. Gia đình tôi sống ở nước ngoài và tôi có thể rời đi, song tôi không muốn. Chúng tôi sống qua ngày và nói đùa về tình hình hiện nay".

Tiếp đó, người phụ nữ này thừa nhận công việc kinh doanh đang gặp khó khăn và cô bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. "Với chúng tôi, nó giống như chiến tranh lạnh", đầu bếp này cho biết. Cô cho rằng một cuộc chiến nóng hơn sẽ diễn ra nhưng nó sẽ không kéo dài.

Các nhà trung gian quốc tế, gồm cả đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein, đang đi khắp khu vực, làm việc ngoài giờ để ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn xảy ra. Ông Amos Hochstein ngày 14/8 cho biết sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nibih Berry - một đồng minh thân cận của nhóm Hezbollah: "Chúng tôi vẫn tin có thể đạt được một giải pháp ngoại giao vì không có ai thực sự muốn một cuộc chiến toàn diện giữa Lebanon và Israel". Khi được hỏi, liệu có thể tránh được chiến tranh không, ông Hochstein nói: "Tôi hy vọng và tôi tin là vậy". Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nói thêm, cùng với thời gian, nguy cơ xảy ra sơ suất và tai nạn càng cao.

Lần gần nhất Israel và Lebanon rơi vào chiến tranh là năm 2006, kéo dài 6 tuần và gây ra thiệt hại lớn. Hơn 1.000 dân thường Lebanon thiệt mạng cùng với 200 tay súng Hezbollah. Về phần Israel, con số thương vong là 160 người, chủ yếu là binh lính.

Hiện, tất cả các bên đều nhất trí rằng một cuộc chiến mới sẽ gây ra thương vong và tàn phá lớn hơn. Nhiều người dân Lebanon cũng nhận thấy nước này khó có thể chống đỡ nổi một cuộc chiến nữa. Nền kinh tế bị tàn phá, hệ thống chính trị bị rối loạn.

Vòng xung đột này bùng phát vào tháng 10/2023 khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công nam Israel, bắt giữ con tin và khiến 1.200 người thiệt mạng. Hezbollah nhanh chóng tham gia xung đột với lý do ủng hộ Hamas. Nhóm này đã nã pháo từ Lebanon vào Israel. Kể từ tháng 10/2023, Hezbollah và Israel đã đấu súng, khiến 500 người ở Lebanon thiệt mạng và hàng chục nghìn người ở cả hai phía biên giới phải sơ tán. Nỗi lo sợ về một cuộc xung đột lớn hơn đã dấy lên vào cuối tháng 7, khi Israel không kích Beirut, giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-trung-dong-nin-tho-khi-cac-nha-trung-gian-co-ngan-chan-chien-tranh-2312020.html
Zalo