Người dân rưng rưng dõi theo chương trình Đại lễ kỷ niệm 30-4
Dù không thể vào bên trong khu vực lễ đài, nơi diễn ra Chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng với mỗi người, niềm tự hào, xúc động vẫn vẹn nguyên như được đứng giữa lòng sự kiện.
Đúng 6 giờ 30 sáng 30-4, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức bắt đầu tại trung tâm TPHCM.

Dòng người ken kín khu vực trung tâm TPHCM chào mừng Chương trình Kỷ niệm 30-4

Dòng người ken kín khu vực trung tâm TPHCM chào mừng Chương trình Kỷ niệm 30-4

Người dân dõi theo Chương trình Đại lễ 30-4 từ khu vực chợ Bến Thành
Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các tuyến đường trung tâm, tập trung tại các điểm công cộng quanh khu vực tổ chức sự kiện, lúc này đang chăm chú dõi theo chương trình qua những màn hình LED lớn được bố trí sẵn.

Bác Trần Văn Vinh (sinh năm 1955, cựu chiến binh đến từ Đắk Lắk) dõi theo Lễ kỷ niệm qua màn hình LED. Ảnh: CẨM TUYẾT
Khi bài hát Quốc ca vang lên, cũng là lúc mọi người dân đều đứng dậy, trang nghiêm đặt tay lên lên lồng ngực, cất theo tiếng hát. Không khí xúc động, tự hào và thiêng liêng bao trùm.
Đứng ở khu vực đường Lê Lai (quận 1), bác Trần Văn Vinh (sinh năm 1955, cựu chiến binh đến từ Đắk Lắk) lặng lẽ đứng bên màn hình lớn, ánh mắt không rời hình ảnh đoàn quân tiến qua lễ đài.
Ngày đó, chúng tôi cũng từng tham gia diễu hành sau khi giải phóng. Bây giờ xem lại cảnh này mà lòng tôi rưng rưng. Các lực lượng hôm nay đồng đều, trang nghiêm, tổ chức rất bài bản. Tự hào lắm!
- bác Vinh nói. Ông không giấu nổi cơn xúc động trong chia sẻ nhớ về những đồng đội năm xưa đã nằm lại nơi chiến trường.

Cũng ở khu vực này, anh Raymond, sinh năm 1999, đến từ Nam Phi (và bạn gái Đàng Ngọc Hoàng Vi, sinh năm 1998, quê Ninh Thuận, đã có mặt tại đường Lê Lai từ 1 giờ sáng) cho biết, anh cảm nhận được sự tự hào của người dân Việt Nam về sự kiện lịch sử này.
Bản thân anh Raymond cũng có những cơn xúc động khi mấy ngày qua, được bạn gái chia sẻ về hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp, công tác chuẩn bị Đại lễ 30-4 và trái tim mỗi người dân Việt Nam trước sự kiện này. Anh cảm thấy một tình yêu đất nước Việt Nam trỗi dậy và chảy trong tim mình.
Trong dòng người ở khu vực giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1), anh Phạm Vũ Hải Hoàng (sinh năm 1991, đến từ Hải Phòng) chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Anh Hoàng cho biết, đã thu xếp công việc từ nhiều ngày trước để bay vào TPHCM, chỉ với một mong muốn duy nhất: được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử tròn 50 năm non sông liền một dải.
Anh Hoàng khẳng định, ngày hôm nay, anh không chỉ đến để xem, mà là để “góp mặt” như một người con đất Bắc vào Nam trong ngày hội non sông. "Không gì bằng khi được hòa vào dòng người ngay giữa TPHCM. Tôi cảm nhận rõ tinh thần dân tộc, sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và cả lòng biết ơn những người đã ngã xuống trong thời khắc thiêng liêng này", anh Hoàng chia sẻ.
Ở một góc khác, chị Vũ Thị Diệu Thúy (TS Luật tại Pháp, mới về Việt Nam sinh sống và làm việc tại một trường đại học tại TPHCM) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được xem Lễ diễu binh, diễu hành trên quê hương. Bao năm xa đất nước, giờ trở về đúng dịp, tôi thấy rất bồi hồi. Hôm nay thực sự là ngày hội của đoàn kết, của hòa hợp dân tộc”, Chị Thúy xúc động.

Anh Vũ Hoàng Kỳ Linh, một người Việt sinh ra và lớn lên tại Đức xem chương trình qua điện thoại. Đứng ở khu vực không có màn hình LED, anh Vũ Hoàng Kỳ Linh (sinh năm 1996), một người Việt sinh ra và lớn lên tại Đức xem chương trình qua điện thoại.
Anh Linh cho biết: "Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí của một lễ diễu binh quy mô lớn ngay trên đất mẹ, khiến anh xúc động đến nghẹn lời. Nghe những lời phát biểu của các cựu chiến binh, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào... chỉ có thể nói là tự hào vô cùng khi mình là người Việt Nam".
Đúng 8 giờ, cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu. Không khí quanh khu vực phát sóng trực tiếp buổi lễ như ngưng đọng. Mọi người dõi theo từng lời phát biểu, từng hình ảnh trên màn hình. Hình ảnh mỗi khối diễu binh xuất hiện là một tràng vỗ tay vang lên, như một phản xạ tự nhiên của lòng yêu nước.
Chị Lê Thị Linh Sương (ngụ quận 11) cùng nhóm bạn hơn 10 người có mặt lúc 4 giờ sáng ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Trước đó hơn 1 tháng, chị Sương đặt bàn ăn sáng tại Khách sạn Victory để nhóm có chỗ ngồi xem chương trình.

“Tôi rất xúc động được xem, nghe đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn, rồi các đồng chí từng tham gia các trận đánh chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi cảm thấy thật tự hào và biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng tôi được sống trong hòa bình, hạnh phúc như hôm nay”, chị Sương bày tỏ.
Chị Sương cho biết thêm, các đợt sơ duyệt, tổng duyệt chị cũng đến xem, nhưng hôm nay được hòa mình trong đại lễ, cảm giác hạnh phúc càng thêm bội phần.