Người đàn ông ở Phú Thọ từ chối hẹn hò nữ bác sĩ thú y vì một lý do
Dù muốn tìm người bạn đời tri kỷ chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nhưng người đàn ông Phú Thọ từ chối bấm nút bởi khoảng cách giữa hai người quá xa.
Anh Hoàng Minh Thắng (50 tuổi) làm kỹ sư điện đến từ Phú Thọ là người chăm chỉ, chịu khó, hết mình với công việc, không hút thuốc, không uống bia, rượu nhưng có phần nhút nhát.
Anh Thắng từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm và có với nhau 3 người con chung. Sau khi ly hôn vào năm 2018, anh ở một mình, chuyên tâm làm ăn. Nói về lý do chia tay người vợ đầu, anh Thắng nhận lỗi về mình.
![Đàng trai đã ly hôn và có 3 người con đều đã lập gia đình. Ảnh chụp màn hình chương trình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_23_51508295/4076c607e84901175858.jpg)
Đàng trai đã ly hôn và có 3 người con đều đã lập gia đình. Ảnh chụp màn hình chương trình
"Ngày đó tôi tập trung nhiều cho công việc, không dành nhiều thời gian quan tâm đến vợ con, gia đình. Thế nên, vợ tôi đã có người đàn ông khác. Tôi không trách ai cả và cho đó là duyên số", đàng trai bày tỏ.
Các con của anh hiện đã lập gia đình. Trải qua một cuộc hôn nhân và rút ra bài học cho bản thân, anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Đàng gái được mai mối với anh trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1082 là chị Nguyễn Thị Thúy Mận (40 tuổi) – mẹ đơn thân làm bác sĩ thú y, hiện sinh sống tại TPHCM.
![Đàng gái hiện là mẹ đơn thân. Ảnh chụp màn hình chương trình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_23_51508295/30e2b79399dd708329cc.jpg)
Đàng gái hiện là mẹ đơn thân. Ảnh chụp màn hình chương trình
Chị Mận nhận mình là người hòa đồng, lạc quan nhưng hay quên và ít kiên trì. Chị kết hôn từ năm 2008 và ly hôn sau 10 tháng chung sống. Khi đó, chị đang mang bầu. Chị hiện làm mẹ đơn thân của một cô con gái.
Chị bày tỏ, con gái nhiều lần mong muốn tìm cho mẹ một người đàn ông để nương tựa: “Hồi học lớp 6, con đã viết thư lên chương trình Bạn muốn hẹn hò để đăng kí cho tôi, nhưng ngày đó tôi bận nên chưa tham gia được. Bây giờ con lớn, tôi mới sẵn sàng tham gia”.
Nói về tiêu chí chọn bạn gái, anh Thắng mong tìm được người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, sống nội tâm, chung thủy. Còn đàng gái mong tìm được người đàn ông thẳng thắn, cương trực, sẵn sàng chia sẻ những điều trong lòng.
Sau khi nhận được sự ủng hộ của người thân đi cùng hai bên, MC quyết định mở rào tình yêu để cặp đôi được trò chuyện trực tiếp.
Ngay khi gặp mặt, chị Mận đã lo lắng về khoảng cách xa xôi giữa hai người. Anh Thắng làm việc ở Phú Thọ, còn chị mới vào TPHCM lập nghiệp được một thời gian, việc yêu xa thực sự là khó khăn.
![Đàng trai từ chối bấm nút, đàng gái vẫn hoan hỉ. Ảnh chụp màn hình chương trình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_23_51508295/2d78a90987476e193756.jpg)
Đàng trai từ chối bấm nút, đàng gái vẫn hoan hỉ. Ảnh chụp màn hình chương trình
Về điều này, anh Thắng thẳng thắn: “Nếu đủ động lực, anh có thể chuyển vào trong TPHCM sinh sống, làm việc. Điều này phụ thuộc vào cảm xúc cả 2 dành cho nhau".
MC Ngọc Lan mời cả hai tiến lại gần để lắng nghe nhịp đập con tim. Khi bày tỏ băn khoăn về khoảng cách, cả hai MC đều cho rằng đó không phải điều quan trọng.
Quan trọng nhất là cả hai có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu thực sự có tình cảm thì tính chuyện tương lai. Nhưng sau 3 tiếng đếm, đàng trai từ chối bấm nút hẹn hò với lý do “chúng mình có duyên nhưng không có nợ”.
Điều anh Thắng lo lắng là khoảng cách xa xôi giữa anh và đàng gái. Anh xin lỗi chị Mận: “Anh xin lỗi em nhé. Anh mong em sớm tìm được người bạn đời tri kỷ, phù hợp với hoàn cảnh và sống những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn về sau”.
Sau lời nói của anh Thắng, chị Mận rất vui vẻ. Chị bày tỏ mình hiểu lý do, thông cảm cho đàng trai và cũng chúc anh sớm tìm được người phù hợp.