Người dân bị ngã trên QL1 được CSGT Nghệ An đưa đi cấp cứu kịp thời

May mắn được lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện và chở đi cấp cứu kịp thời mà ông T.D.L bị ngã trên QL1 đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 2/6, chị Tạ Thị Quỳnh ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã viết thư cảm ơn gửi tới lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An vì đã giúp đỡ bố của chị là ông T.D.L, khi ông đi xe máy bị ngã trên quốc lộ 1A.

Thời điểm ông L bị thương được các chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: CANA)

Thời điểm ông L bị thương được các chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: CANA)

Trong thư chị Quỳnh viết: "CSGT đã giúp đỡ bố em đưa vào bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và Tổ CSGT địa bàn Diễn Châu. Kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, một cán bộ thuộc Tổ CSGT địa bàn Diễn Châu cho biết: Vào sáng 31/5, ông T.D.L (57 tuổi) điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1A thì không may va quệt với phương tiện khác rồi bị ngã xuống đường. Ông L bị một vết rách sâu ở mặt, chấn thương đầu.

Sau khi phát hiện sự việc, các chiến sĩ trong tổ đã giúp ông L cầm máu, đồng thời dùng xe chuyên dụng của CSGT đưa ông L tới bệnh viện cấp cứu.

"Giúp đỡ, hỗ trợ người dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng công an nhân dân. Dẫu vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được những dòng chia sẻ dù ngắn nhưng đầy tình cảm như thế này từ phía gia đình người bị nạn", cán bộ CSGT chia sẻ.

Qua điện thoại, chị Quỳnh cho biết: Nhờ có các anh cảnh sát đưa bố em vào viện mà ông đã được cứu chữa kịp thời. Hiện nay sức khỏe ông đang hồi phục tốt. Vết rách trên mặt và mí mắt đã được khâu lại và đang lên da non.

Văn Thanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nguoi-dan-bi-nga-tren-ql1-duoc-csgt-nghe-an-dua-di-cap-cuu-kip-thoi-192250602163446245.htm
Zalo