Khoảng 13 giờ chiều ngày Tết, những con thuyền chở “lộc biển” đầu xuân trở về trong niềm hân hoan của bà con ngư dân Xuân Yên.
Hải sản được vận chuyển lên bờ
Mỗi chuyến đi biển, ngư dân đánh bắt được các loại hải sản như: cá cháo, tôm, ghẹ… có giá trị kinh tế cao.
Niềm vui khi trúng "lộc biển”
Ngư dân Trần Văn Hà ở thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên cho biết: Gác lại niềm vui sum họp bên gia đình, sáng 1/2 (tức mồng 4 Tết), bà con ngư dân ở đây đã đi biển đánh bắt hải sản. Những ngày trong Tết trời yên, biển lặng, ngư trường dồi dào, mỗi chuyến tàu của tôi mang về từ 10 – 15 kg các loại hải sản, “kiếm” tiền triệu mỗi ngày.
Hải sản được các tư thương thu mua với giá cao mang đi tiêu thụ. Nhiều ngư dân ở đây chia sẻ, lênh đênh trên biển trong những ngày buốt giá tuy cũng vất vả nhưng bù lại hải sản bán được giá cao nên ai cũng hăng hái bám biển.
Theo chị Phạm Thị Thủy – chuyên thu mua hải sản ở thôn Yên Liên, xã Xuân Yên, thời điểm này, hải sản rất đắt hàng mặc dù có giá khá cao. Bình quân, mỗi ngày khách đặt số lượng từ 40 – 50 kg hải sản các loại.
Mỗi kg cá cháo hiện bán với giá 280.000 - 300.000 đồng
Không khí vùng biển Nghi Xuân những ngày Tết luôn nhộn nhịp. Với ngư dân, đây là "lộc biển" đầu xuân, báo hiệu một năm "thuận buồm, xuôi gió" tạo động lực để tiếp tục vượt sóng, vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế.
Hữu Trung