Nghẹn lòng lễ ăn hỏi của cặp đôi đuối nước tử vong ở biển Cửa Lò

Dự định tổ chức đám cưới trong năm nay song đôi bạn trẻ ở huyện Yên Thành (Nghệ An) không may bị đuối nước tử vong trên biển Cửa Lò. Gia đình nhà trai đã mang trầu cau đến nhà gái để làm lễ ăn hỏi, xin nhận dâu, con. Lễ ăn hỏi không có sự hiện diện của cô dâu, chú rể tương lai, không có lời chúc mừng mà chỉ có những tiếng nấc, những đôi mắt đỏ hoe và cái siết tay thật chặt giữa thành viên hai gia đình,…

Lễ ăn hỏi trong đêm tang lễ

Ngày 21/6, ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, người thân và gia đình đã tiễn đưa anh V.V.S (SN 1998, trú tại xóm Hoa Thám, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đau buồn hơn, chị N.T.T (SN 1999, trú tại xã Bắc Thành, Yên Thành) là vợ sắp cưới của anh S. cũng tử vong trong vụ việc vừa qua. Việc ra đi đột ngột của anh S. và chị T. khiến nhiều người xót xa, đau đớn. Càng xót xa hơn khi hai người đã dự định tổ chức lễ cưới cuối năm nay.

Gia đình tổ chức tang lễ cho đôi bạn trẻ vào sáng 21/5

Gia đình tổ chức tang lễ cho đôi bạn trẻ vào sáng 21/5

Sự việc xảy ra vào sáng 20/5, khi anh S. và chị T. đi tắm biển Cửa Lò (thành phố Vinh, Nghệ An), không may bị đuối nước, tử vong. Thi thể hai người được tìm thấy và đưa về quê nhà trong sáng cùng ngày.

Ông Võ Văn Lợi (chú ruột của anh S.) cho biết, anh S. làm việc trong ngành nhiếp ảnh, còn chị T. là nhân viên trang điểm. Cặp đôi yêu nhau nhiều năm và dự tính tổ chức đám cưới trong năm nay.

“Gia đình chúng tôi xem cháu T. là con cháu trong nhà. Sau khi thống nhất, chúng tôi quyết định sắm lễ sang nhà cháu T. dạm ngõ, ăn hỏi, để cháu có một danh phận. Ở một thế giới khác, các cháu cũng danh chính, ngôn thuận là vợ chồng”, ông Lợi chia sẻ.

Gia đình anh S. mang cau trầu sang nhà gái xin hỏi dâu tối 20/5.

Gia đình anh S. mang cau trầu sang nhà gái xin hỏi dâu tối 20/5.

Chiều tối 20/5, đoàn nhà trai gồm ông nội, các chú, cậu ruột anh S. và đại diện dòng họ cùng cơi trầu, chai rượu... sang gia đình chị T., xin nhận dâu, con.

Lễ ăn hỏi không có sự hiện diện của cô dâu, chú rể tương lai, không có lời chúc mừng mà chỉ có những tiếng nấc, những đôi mắt đỏ hoe và cái siết tay thật chặt giữa thành viên hai gia đình,…

Bức ảnh cưới "đặc biệt"

Sự ra đi đột ngột của anh S., chị T. cũng khiến những người bạn, đồng nghiệp bàng hoàng. Anh Hoàng Công, người thầy, cũng là người đồng nghiệp của anh S. đã thực hiện một bức ảnh cưới cho người học trò, người em thân thiết. Trong bức ảnh cưới, anh S. cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp của mình.

“Cả một đời làm nghề - người cầm máy, người cầm cọ, cùng nhau đi qua biết bao hạnh phúc của người khác… mà đến lúc chính mình, lại chẳng kịp có lấy một bộ ảnh cưới. Tấm ảnh này là ghép, nhưng là tấm lòng của những người ở lại, là điều các em từng mong, từng hứa, mà giờ không thể thực hiện được nữa…

Hôm nay, tụi anh thay em đi xin cưới. Một đám cưới không trọn vẹn, nhưng đầy nước mắt và tình yêu. Ở một nơi nào đó, tụi em hãy thương nhau, chở che nhau và hạnh phúc trọn đời nha”, dòng trạng thái trên Facebook anh Hoàng Công khiến người dùng mạng xã hội rưng rưng.

Bức ảnh cưới "đặc biệt" được anh Hoàng Công ghép để hoàn thành giấc mơ đôi lứa cho 2 người em.

Bức ảnh cưới "đặc biệt" được anh Hoàng Công ghép để hoàn thành giấc mơ đôi lứa cho 2 người em.

Theo anh Hoàng Công, nạn nhân S. là em trai kết nghĩa làm nghề thợ ảnh cùng anh từ năm 2014, còn bạn gái sắp cưới của anh S. làm nghề make-up giỏi giang, hiền lành. Họ luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

“Hai em ấy định làm đám cưới trong năm nay. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tất cả vụt mất. Tôi không dám tin và cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ xót xa”, anh Công chia sẻ.

Theo phong tục địa phương, tang lễ của anh S. và chị T. do gia đình mỗi bên đảm nhận. Hai người được an táng tại hai nghĩa trang khác nhau, cách nhau khoảng 3km. Hai gia đình cũng đã thống nhất khi cải táng sẽ đưa chị T. về nghĩa trang dòng họ bên này để hai cháu được mãi mãi bên nhau.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghen-long-le-an-hoi-cua-cap-doi-duoi-nuoc-tu-vong-o-bien-cua-lo-post1744232.tpo
Zalo