Nghe tiếng động lạ nhà ông cụ, hàng xóm chạy qua kiểm tra thì thấy cảnh tượng đau lòng
Sự việc đau lòng xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng.
Vào đêm ngày 21 tháng 2 năm 2015, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà gỗ một tầng ở Làng Don Kram, Thôn số 3, Huyện Kan Lueang, Huyện Na Kae, tỉnh Nakhon Phanom. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Trung úy cảnh sát Wisan Chitphim, Phó thanh tra (Điều tra) thuộc Đồn cảnh sát Nong Bo, cùng các sĩ quan cảnh sát và nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình. Để hỗ trợ công tác cứu hỏa, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hỏa từ Tổ chức hành chính quận Kanlueng và Văn phòng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai thành phố Na Kae.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ một tầng được dựng trên sàn cao. Nhiều người dân trong làng đã nỗ lực dập lửa tại ngôi nhà số 51 – nơi cư trú của ông Lai, 81 tuổi. Tuy nhiên, sau khi dập tắt đám cháy, họ không tìm thấy chủ nhân của ngôi nhà. Khi kiểm tra kỹ hơn, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Lai bị cháy đen ngay tại hiện trường. Bác sĩ trực tại Bệnh viện Na Kae đã tiến hành khám nghiệm và xác nhận nguyên nhân tử vong do hỏa hoạn.
Theo thông tin ban đầu, ông Lai sống một mình, không có vợ con. Căn nhà của ông không có hệ thống điện, và ông thường sử dụng đèn dầu hoặc đèn lồng để chiếu sáng vào ban đêm. Nhiều khả năng, khi đang ngủ, ông vô tình va phải chiếc đèn, khiến nó bị đổ và gây ra vụ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do vật liệu trong nhà dễ bắt lửa. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.
Bà Patcharin, 40 tuổi, một người hàng xóm sống gần đó, cho biết con gái bà đã nghe thấy những âm thanh lạ trong đêm. Khi bà mở cửa kiểm tra, bà phát hiện lửa đã thiêu rụi một nửa mái nhà của ông Lai. Ngay lập tức, bà hô hoán gọi hàng xóm đến giúp đỡ và báo tin cho lực lượng cứu hỏa. Khi biết ông Lai vẫn đang ở trong nhà, bà đã cố gọi lớn nhưng không nhận được hồi đáp. Dù mọi người đã nỗ lực dập lửa, nhưng khi đám cháy được khống chế, họ chỉ tìm thấy thi thể cháy đen của ông. Hình ảnh đó khiến ai cũng xót xa.
Ông Lom Pumpao, 68 tuổi, một người họ hàng của nạn nhân, cho biết ông Lai thường có thói quen thắp đèn dầu trước khi đi ngủ. Do sống một mình và không sử dụng điện, nên ánh sáng từ đèn dầu là nguồn sáng duy nhất trong nhà. Trước khi ngủ, ông Lai luôn khóa cửa trước và đeo chìa khóa quanh cổ, điều này có thể đã khiến ông không kịp thoát ra ngoài khi hỏa hoạn xảy ra. Đáng tiếc hơn, trước vụ cháy, ông Lai còn cất giữ năm bao gạo và số tiền mặt lên đến 100.000 baht trong nhà, tất cả đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sáng ngày 22 tháng 2, ông Prachaya Aun Petchwarakorn, Thống đốc tỉnh Nakhon Phanom, cùng đoàn đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến hiện trường để hỗ trợ ban đầu cho người thân của nạn nhân. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tiến hành điều tra sâu hơn nhằm xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy. Thi thể ông Lai sau đó đã được đưa về để tổ chức lễ hỏa táng tại nghĩa trang làng vào cùng ngày.
Vụ hỏa hoạn thương tâm này là lời cảnh tỉnh về nguy cơ tiềm ẩn từ việc sử dụng đèn dầu và các nguồn sáng dễ gây cháy trong điều kiện sinh hoạt không có điện. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần có biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt là đối với người cao tuổi sống một mình.