Nghe lính hát

Cũng ca từ, giai điệu ấy, nhưng khi bài hát được cất lên từ chính những người lính Cụ Hồ, cảm xúc dâng trào như được nhân lên, truyền lửa đến trái tim người nghe nhanh hơn, nhất là những ca khúc về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, QĐND Việt Nam anh hùng.

Bích Ly (bên trái) cùng tốp múa thể hiện ca khúc Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh. Ảnh: HIẾU VY

Bích Ly (bên trái) cùng tốp múa thể hiện ca khúc Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh. Ảnh: HIẾU VY

Đó là nhận xét chung của nhiều người khi xem các chương trình biểu diễn của Đội Văn nghệ tuyên truyền xung kích (VNTTXK) Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vào các dịp lễ tết, các lần gặp mặt truyền thống...

Khúc ca người lính

Thời gian qua, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã tích cực duy trì và phát triển Đội VNTTXK của đơn vị ngày càng chính quy, chuyên nghiệp. Những chương trình biểu diễn của đội thực sự là món ăn tinh thần hấp dẫn, lôi cuốn và được đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị yêu thích, dành nhiều tình cảm. Những cái tên như Bích Ly, Văn Minh, Nguyễn Bằng… được nhiều người nhắc đến. Nhất là khi toàn đội cùng cất lên những bài hát quy định trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ càng thêm tự hào là người lính Cụ Hồ.

Mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các CCB của Sư đoàn 320 - đơn vị tham gia cùng bộ đội địa phương giải phóng TX Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về thăm lại chiến trường xưa và được xem chương trình biểu diễn của Đội VNTTXK Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí trang trọng hướng đến ngày vui đại thắng, chương trình được mở đầu bằng tiết mục hát múa: Vinh quang quân đội anh hùng với ca từ, giai điệu hùng tráng, ngôn ngữ múa giàu cảm xúc và lắng sâu, đã chạm đến trái tim của những cựu chiến binh. Tiếp đó là những bài hát đi cùng năm tháng và những sáng tác đương đại, như: Tướng quân Võ Nguyên Giáp (đơn ca nam), Miền xa thẳm (đơn ca nữ), Tổ quốc yêu thương (tam ca nam), Hành khúc LLVT Phú Yên (hát múa) không chỉ gợi nhớ về chiến thắng vĩ đại mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", trân trọng công lao của thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đặc biệt, người xem và người nghe rất ấn tượng với hai giọng ca Bích Ly và Văn Minh, có thể sánh với những ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhiều CCB có cùng cảm nhận chương trình văn nghệ mừng ngày gặp mặt có chiều sâu và giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu. Các clip trình chiếu trong từng tiết mục biểu diễn rất sống động, tạo hiệu ứng cao. Dù là chương trình “cây nhà lá vườn”, diễn viên nghiệp dư nhưng không thua kém các đoàn văn công, diễn viên chuyên nghiệp. Xem chương trình, những ký ức về một thời hoa lửa như bừng sống lại.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, không chỉ huấn luyện giỏi, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói giảm nghèo…, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đời sống tinh thần ở cơ sở, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Từ đó xuất hiện những hạt nhân nòng cốt. Thành viên Đội VNTTXK hầu hết được tuyển chọn từ phong trào văn hóa văn nghệ của cơ sở, chỉ một số ít được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn làm nòng cốt của đội, như trung tá Nguyễn Thị Phụng Bích Ly (đội trưởng), thiếu tá Nguyễn Văn Minh...

Không chỉ phục vụ trong lực lượng và người dân địa phương, được đánh giá cao, Đội VNTTXK Bộ CHQS tỉnh còn chứng minh “tên tuổi” của mình qua các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân khu. Trong đó, tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 lần thứ VIII tổ chức ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia 2 (Tây Sơn, Bình Định), chương trình dự thi của đội với 5 tiết mục đã chiếm được tình cảm trọn vẹn của ban giám khảo và các đơn vị bạn, khi có đến 3 tiết mục đạt giải A, còn lại là giải B và được tặng cờ Chương trình xuất sắc. Ngoài ra, trung tá Nguyễn Thị Phụng Bích Ly còn được trao giải Diễn viên xuất sắc nhất.

Từ trái qua: Công Tân, Ngũ Tố và Mỹ Hạnh (Đội Văn nghệ tuyên truyền xung kích Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đàn, hát phục vụ ngư dân đang vươn khơi bám biển qua hệ thống ICOM. Ảnh: HIẾU VY

Từ trái qua: Công Tân, Ngũ Tố và Mỹ Hạnh (Đội Văn nghệ tuyên truyền xung kích Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đàn, hát phục vụ ngư dân đang vươn khơi bám biển qua hệ thống ICOM. Ảnh: HIẾU VY

Tiếng hát át tiếng sóng

Nếu như Đội VNTTXK Bộ CHQS tỉnh có Bích Ly, Văn Minh, Nguyễn Bằng… thì Đội VNTTXK Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có Mỹ Hạnh, Công Tân, Ngũ Tố… Mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo chính thức nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê cháy bỏng, thời gian qua, những người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng này thường xuyên có mặt ở tuyến đầu, đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cán bộ và người dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Đội VNTTXK của đơn vị đã phối hợp với Đội Thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở VHTT&DL) tỉnh xây dựng rất nhiều chương trình không chỉ phục vụ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn đóng quân, mà đó còn là kênh thông tin tuyên truyền chính thống góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng thắm thiết, xây dựng lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Chương trình văn nghệ mừng ngày gặp mặt có chiều sâu và giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu. Các clip trình chiếu trong từng tiết mục biểu diễn rất sống động, tạo hiệu ứng rất cao. Dù là chương trình “cây nhà lá vườn”, diễn viên nghiệp dư nhưng không thua kém các đoàn văn công, diễn viên chuyên nghiệp. Xem chương trình, những ký ức về một thời hoa lửa như bừng sống lại.

Đặc biệt, đã thành truyền thống, hằng năm cứ vào dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, lãnh đạo tỉnh đều dành thời gian để chúc tết bà con ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản ở vùng khơi và đón giao thừa, ăn tết trên biển qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến được kết nối với Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Đồn biên phòng Tuy Hòa). Cũng qua hệ thống thông tin liên lạc này, Đội VNTTXK Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi lời ca, tiếng đàn của mình đến với bà con ngư dân đang vươn khơi, bám biển. Nơi đảo xa, Chuyện tình của biển, Tình ca mùa xuân, Là người chiến sĩ biên phòng Việt Nam, Gần lắm Trường Sa… là những ca khúc bà con ngư dân rất yêu thích.

Ngư dân Nguyễn Đức Toàn (phường 4, TP Tuy Hòa), thuyền trưởng tàu cá PY-92143TS cho biết: Gần đây nhất, trước giờ đón giao thừa tết Ất Tỵ 2025, ngư dân chúng tôi được Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ chúc tết và được nghe những người lính quân hàm xanh hát tặng những ca khúc về biển đảo, về mùa xuân rất hay, rất ý nghĩa. Tiếng hát của người lính biên phòng vượt qua hàng trăm hải lý, át cả tiếng sóng biển ngoài khơi xa mang theo niềm vui đến với mọi người. Mặc dù chất lượng âm thanh không được tốt, nhưng chúng tôi vẫn nghe rõ từng lời ca, tiếng đàn.

Còn ông Nguyễn Văn Máy ở khu phố 6 (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) chia sẻ: Dịp tết Giáp Thìn 2024, tại Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng, tôi cùng một số bà con ngư dân của thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn tặng quà và trực tiếp nghe những người lính biên phòng đàn, hát. Giọng ca của Mỹ Hạnh, Công Tân và tiếng đàn của Ngũ Tố rất đặc biệt, rất có hồn, ai nghe cũng thích.

HIẾU VY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/van-nghe/202505/nghe-linh-hat-2a90e61/
Zalo