Hồi ức của những chiến sĩ góp phần làm nên lịch sử

Những ngày tháng Tư lịch sử, cả dân tộc Việt Nam cùng sống lại những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng triệu trái tim hướng về Thành phố mang tên Bác, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Với hành trình vượt qua gần hai nghìn km, 5 cựu chiến binh (CCB) đến từ Cao Bằng là người trực tiếp tham gia chiến đấu góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, vô cùng vinh dự và phấn khởi khi được thăm thành phố mang tên Bác.

Các cựu chiến binh Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Các cựu chiến binh Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Trở về sau chuyến đi đến nay, ông Nông Trung Học, xóm 7, Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Hòa An) vẫn ngập tràn cảm xúc, xen lẫn những ký ức thời bom đạn và cảm giác may mắn khi còn được sống, chứng kiến đất nước đổi thay. Từng là chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, trực tiếp cùng đoàn xe tăng của đội quân giải phóng chứng kiến thời khắc lịch sử, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 quân ta hùng dũng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. 50 năm qua, cảm xúc vui sướng, vỡ òa trong ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước vẫn vẹn nguyên trong ký ức ông. Ông Học chia sẻ: Bản thân tôi là thương binh mang trong người chất độc da cam, song lại vô cùng may mắn khi còn sống đến hôm nay để chứng kiến ngày đặc biệt này. Vinh dự được lựa chọn là người ngồi dự tại khán đài B của buổi lễ, nhìn cận cảnh hàng ngũ của các khối diễu binh, diễu hành làm tôi nhớ đến đồng đội của mình, khi tiếng nhạc Quốc ca được vang lên, nước mắt tôi đã rơi.

Cựu chiến binh Nông Trung Học trân trọng món quà lưu niệm của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tặng.

Cựu chiến binh Nông Trung Học trân trọng món quà lưu niệm của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tặng.

Từng tham gia kháng chiến với các trận đánh tại Kon Tum tháng 8/1972 - 3/1975; tham gia trực tiếp vào Chiến dịch Hồ Chí Minh với trận đánh tại Đồng Dù, Củ Chi đêm 26/4/1975; là người trực tiếp bắn rơi máy bay địch, ông Đinh Ích Thắng, xóm Tân Lập, xã Trung Phúc (Trùng Khánh) được trở lại chiến trường xưa sau 50 năm đầy bồi hồi, xúc động. Cách đây 50 năm, ông là chàng thanh niên với lòng yêu nước sâu sắc, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì độc lập dân tộc, nay trở lại nơi chứng kiến hào khí năm xưa ông đã bước sang tuổi 76, nhưng những cảm xúc hào hùng của ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên. Ông Thắng chia sẻ: Được chứng kiến không khí của Lễ kỷ niệm tôi rất xúc động và cũng rất hạnh phúc vì những năm tháng ấy, mình cũng đã góp một phần nhỏ bé để cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố hôm nay khang trang, hiện đại nhưng những dấu ấn lịch sử vẫn còn đây, hòa chung dòng người trong dịp đại lễ, tôi thấy tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cựu chiến binh Hoàng Văn Lộc, tổ 2, phường Duyệt Trung (Thành phố) cùng với gia đình đang xem lại buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với ông, buổi lễ ngày hôm đó làm ông được sống lại khoảnh khắc ngày 30/4/1975 khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong lễ kỷ niệm, ông Lộc có những trải nghiệm thật đặc biệt khi cùng với các CCB 63 tỉnh, thành phố ngồi trên những chiếc xe bus hai tầng đi cùng đoàn diễu binh. Ông Lộc chia sẻ: Bản thân là bệnh binh 61%, mang nhiều bệnh nền trong người khiến sức khỏe không ổn định, song ông rất may mắn khi có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp vừa qua. Trong đại lễ ông nhớ về ngày chiến thắng 30/4/1975, không khí rộn ràng, người dân cờ hoa hân hoan, khắp đường phố. Ngày nay, khi đất nước đã phát triển vượt bậc, Thành phố Hồ Chí Minh với những đổi thay lớn mạnh.

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được cựu chiến binh Hoàng Văn Lộc xem lại nhiều lần.

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được cựu chiến binh Hoàng Văn Lộc xem lại nhiều lần.

Còn đối với ông Đàm Hải Quân, xóm Bản Hoán, xã Hạnh Phúc (Quảng Hòa), những năm tháng sục sôi lửa đạn cống hiến tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc luôn là những ký ức không thể phai mờ. Nhập ngũ năm 1968, ông tham gia nhiều trận đánh và chứng kiến những chiến công lừng lẫy của quân và dân ta trong Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông Quân cho biết: 50 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi mới có dịp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh. Là thương binh với thương tật nặng, đi lại khó khăn nhưng tôi rất muốn đến đây để tận mắt chứng kiến những đổi thay của Thành phố mang tên Bác, hòa mình cùng niềm vui của dân tộc. Với sự đón tiếp nồng nhiệt của những người dân và ban tổ chức, tôi cảm thấy rất vui. Tôi mong muốn các thế hệ sau tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã gây dựng,

Cũng giống với các CCB khác trong đoàn, ông Nguyễn Ích Học, xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo (Thành phố) đã tham gia Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh, song ông là bệnh binh 75%, sức khỏe yếu nên chuyến đi dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vừa qua là một sự nỗ lực lớn đối với ông. Tâm nguyện lớn nhất của ông là mong muốn một lần được quay lại chiến trường xưa, nơi mình đã cùng đồng đội chiến đấu vì Tổ quốc; mong ước đó đã thành hiện thực khi ông và các CCB trong đoàn được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm hào hùng của dân tộc. Chúng tôi đã rơi nước mắt vui mừng vì đất nước mình hòa bình, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trong niềm vui ấy, tôi nhớ về cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc, nhớ về đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên đỉnh Trường Sơn.

50 năm đã đi qua, những vết thương chiến tranh được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nỗ lực hàn gắn để phát triển, hằng năm, vào các dịp kỷ niệm, các hoạt động đạo lý "uống nước nhớ nguồn" được các cấp, ngành, địa phương tổ chức, nhằm tri ân những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, toàn dân tộc đồng lòng phấn đấu đưa đất nước vững bước phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp cha anh đi trước và đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của các thế hệ mai sau.

Khánh Việt

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoi-uc-cua-nhung-chien-si-gop-phan-lam-nen-lich-su-3177059.html
Zalo