NGÀY THƠ VIỆT NAM 2025: Tổ quốc bay lên

Ngày 26/12/2002, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tổ chức Ngày Thơ Việt Nam và lấy Rằm tháng Giêng - ngày Bác Hồ đã sáng tác bài thơ Nguyên tiêu để làm Ngày Thơ Việt Nam. Ngày Thơ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội (Xuân Quý Mùi 2003). Từ đó đến nay, Ngày Thơ Việt Nam trở thành ngày hội của các nhà thơ và công chúng yêu thơ trong cả nước.

Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức hàng năm trên cả nước. Ảnh: T.D.H

Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức hàng năm trên cả nước. Ảnh: T.D.H

Ngày Thơ Việt Nam mỗi năm có chủ đề riêng. Ngày Thơ Việt Nam năm nay có chủ đề “Tổ quốc bay lên”, với thông điệp, mọi công dân Việt Nam chung sức, đồng lòng đưa đất nước vượt qua thách thức phát triển, Việt Nam giàu mạnh!

Hưởng ứng ngày hội có ý nghĩa này, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp với Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long Đà Lạt tổ chức Ngày Thơ Việt Nam dành cho hội viên, văn nghệ sĩ và những người yêu thơ, nhất là thế hệ trẻ.

Lâm Đồng cuối tuần giới thiệu một số tác phẩm của các nhà thơ nhân dịp Tết Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025:

HOÀNG LÂM

Soi bóng Hồ Gươm

Thoảng đâu đây nồng nàn hương hoa sữa

Tìm lối quen góc phố cổ thủ đô

Thăm lại Hồ Gươm ngắm cảnh Tháp Rùa

Nơi Thần Kim Quy xưa trao gươm báu

Hồn đất Tổ đã ngàn năm in dấu

Đuổi giặc thù con cháu được hiển vinh

Trả lại gươm khi đất nước thái bình

Tiếng “Đồng bào” an lành như Đảo Ngọc

Nắng sớm mai rải trên cầu Thê Húc

Đền Ngọc Sơn nghiêng bóng khúc tương tư

Lý Thái Tổ khơi sáng “Chiếu dời đô”

Linh thiêng ngàn năm ngõ chùa lưu giữ

Đất nước sang xuân lộc vừng hé nụ

Trái tim thủ đô thắm đỏ màu cờ

Dân tộc phồn vinh khát vọng ước mơ

Soi bóng Hồ Gươm giữa mùa lặng sóng.

TRẦN NGỌC TRÁC

Ở Lâm Đồng nghe hát dân ca

Như mơ màng thức giấc lắng nghe

Câu hát dạt dào anh theo mãi

Dân ca ba miền đến đây ở lại

Nên chi lá rừng đậm sắc xanh cây

Nhịp thời gian mười năm qua đây

Vỗ tiếng trống mặt đường khao khát

Ai một lần đã qua Đà Lạt

Càng yêu hơn Lý Ngựa Ô này

Mắt em ngọt ngào cho lòng anh say

Nên duyên thầm trong đêm mơ Ví Dặm

Và khúc hát quê mình đầm ấm

Âm vang điệu Ngãi Nam Bình

Duyên nợ chi ấm tình với đất

Mà nhẹ bay điệu Lý Cây Bông

Sắt son nào gọi lòng chân thật

Tha thiết vô vàn câu hát Làng Sen

Tiếng chày trăng lên thì thụp đêm đêm

Nhớ năm được mùa mẹ hò Giã Gạo

Chẳng bao giờ quên mùa xuân báo bão

Trập trùng hành khúc quân đi…

Như mơ màng thức giấc lắng nghe

Hạt lúa trở trăn trong màu đá sỏi

Hạt lúa đồng bằng mong mỏi

Dạt dào khúc hát Cửu Long.

UÔNG THÁI BIỂU

Hoa lỡ mùa

Rất có thể mai này bên cỏ biếc

Có một nụ hoa chống chếnh nở sai mùa

Gieo câu chữ giữa mênh mang trời đất

Thơ một nhành nhắc chuyện ngụ ngôn xưa

Em rạo rực giữa giao thừa non trẻ

Ẩn dụ hồn ta những đóa tang bồng

Và như thể xuân không còn cô lẻ

Nhón bước chân trần thao thiết hái tầng không

Xa xôi lắm gió mùa này lạnh lắm

Ủ ấm lòng tay trong cái gió khôn cùng

Nghe đâu đó một đôi lời bất chợt

Tóc tơ rung từng đợt sóng mông lung

Em hái gió còn ta chờ nhặt gió

Đời vẫn đi khoan nhặt bước vô thường

Xuân bất chợt giữa giao thừa bất chợt

Mảnh mai em cành nụ ngát thơm hương.

THANH DƯƠNG HỒNG

Lang Biang xuân về

Nắng bàng bạc trải trên đồi cỏ non

Phố núi ngủ quên dưới màn sương trắng mỏng

Những chú ngựa nhẩn nhơ, thơ thẩn…

Chẳng nhận ra - Mùa xuân đã về!

Lang Biang - câu chuyện tình núi Mẹ (*)

Cứ xanh tươi một cuộc tình

Người Lạch - K’Ho… bao đời vẫn thế

Gieo hạt mầm trên vùng đất yên bình.

Cô sơn nữ lên nương

Giấu gì? Trong nụ cười lúng liếng

Dường như tình yêu vừa đến

Đêm qua trai gái hội làng...

Mùa xuân về trên đỉnh Lang Biang

Mênh mang đất trời huyền thoại

Rượu cần lên men thơm mùi lúa mới

Tiếng cồng chiêng cao vút giữa đại ngàn...

* Núi Lang Biang còn gọi là núi Mẹ

HẢI SƠN

Xuân về nhớ Bác Hồ

Xuân nào Bác cũng làm thơ

Thổi làn gió mát đón chờ hoài mong

Quan tâm đời sống công nông

Động viên tầng lớp Nhân dân kết đoàn

Nhớ Người bên mái nhà sàn

Hang sâu Pác Bó rộn ràng suối reo

Vượt bao gian khó hiểm nghèo

Băng ngàn lội suối cheo leo núi rừng

Ngày xuân non nước tưng bừng

Bác Hồ chúc Tết vui mừng chiến công

“Năm châu phấp phới cờ hồng”

Mùa xuân nhớ Bác mà lòng hân hoan

Dòng thơ khúc chiết vẹn toàn

Giọng Người trầm ấm ngân vang đất trời

Xuân về nhớ lắm Người ơi

Thơ Người nhạc khúc rạng ngời non sông!

NGUYỄN MẬU PHÁP

Xuân yêu thương

Xuân đã về nắng vàng lên áo mới

Cây vươn chồi ươm lộc biếc non tơ

Trời trở gió hát vui say ngày hội

Đất tươi màu, rộng mở bước đường thơ…

Xuân đã về má hồng thơm mắt biếc

Hạt xuân gieo lóng lánh tóc mây trời

Xuân đã về trong tiếng lòng tha thiết

Nối vòng tay say đắm thắm tình người!

Xuân đã về cho suối nguồn giục giã

Theo sông dài đưa nước đổ về khơi

Cho rừng xanh ôm bóng hình biển cả

Để ngàn năm sóng vỗ... nỗi đầy vơi...

Xuân đã về gọi mưa nhuần tắm gội

Cho cỏ cây thơm mát giọt hương đời

Cho quê hương nở hoa từ nguồn cội

Cho tình thơ e ấp ngọt bờ môi…

T.D.H (giới thiệu)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/ngay-tho-viet-nam-2025-to-quoc-bay-len-52f2502/
Zalo