Ngày của Mẹ là hôm nay

Những ngày này, trên mạng xã hội, hàng trăm bài viết, hình ảnh về Ngày của Mẹ được đăng tải. Ngoài đường, những tấm biển quảng cáo quà tặng nhân Ngày của Mẹ hay các chiến dịch khuyến mãi nhân ngày này cũng tràn ngập…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có người bảo: Đó là ngày của phương Tây chứ đâu phải của nước mình? Lại có người cho rằng đó là cái cớ để người ta làm thương mại, thúc đẩy mua sắm thôi. Tôi lại nghĩ khác: Thêm bất cứ ngày nào làm Ngày của Mẹ đều tốt đẹp cả.

365 ngày đều có thể trở thành Ngày của Mẹ. Bởi mẹ của chúng ta 365 ngày có ngày nào không nghĩ về chúng ta đâu? Ngày của Mẹ dù là ở Mỹ, Anh, Hàn Quốc… thì mọi bà mẹ đều đáng được trân quý và biết ơn như nhau.

Ngày của Mẹ xứng đáng để chúng mình tổ chức tiệc linh đình. Bữa tiệc mà mẹ sẽ là nhân vật chính. Sự linh đình phát ra từ đôi mắt lấp lánh của mẹ, khi mẹ cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của ta dành cho mẹ.

Để mẹ hạnh phúc vì là mẹ của chúng ta. Bữa tiệc này chính là lòng ta mở hội, là mừng vui đầy ắp trong mẹ. Đôi khi chỉ là trở về với mẹ, ôm mẹ thôi. Hoặc nói với mẹ rằng: Con thật may mắn khi còn mẹ.

Còn mẹ trong đời là một phúc phần. Bởi ta còn biết nẻo về mỗi khi vấp ngã. Bởi ta còn một nơi để rúc đầu vào khóc thỏa thuê. Bởi ta còn một đôi mắt đau đáu dõi theo ta, soi sáng con đường ta đi, sưởi ấm và cho ta niềm tin.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Ngoài kia bận rộn thế nào, mưu sinh vất vả ra sao, cũng đừng quên thắp nụ cười lên mắt mẹ ta nhé! Bởi người còn bao năm nữa bên ta đâu? Bởi Mẹ đã dốc trọn mình cho ta, trái tim nằm ngoài lồng ngực của mẹ. Mẹ đã hy sinh mà không đòi hồi đáp. Mẹ cũng đã vất vả quá rồi!

Mỗi Ngày của Mẹ thêm trên cuốn lịch là một lời nhắc ta nhớ mẹ. Để ta học từ mẹ mà làm mẹ, học từ mẹ để thương vợ mình. Học từ mẹ sự bao dung, lòng vị tha, sự kiên cường và bền bỉ của mẹ. Hôm nay, Ngày của Mẹ, nhắc mình nhé mình ơi!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÀY CỦA MẸ

I. Tổng quan về sản phẩm: "Ngày của Mẹ"

- Tên sản phẩm: Ngày của Mẹ (Mother's Day). Ngày của mẹ được kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay, ngày của Mẹ rơi vào ngày 11/5.

- Phiên bản: Việt Nam

- Mục đích sử dụng: Tôn vinh người mẹ, thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn thông qua hành động có ý nghĩa.

- Cảnh báo: Sản phẩm không phải là công cụ để giải tỏa tội lỗi sau một năm bận rộn. Nếu bạn định dùng nó như thế, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

II. Thành phần chính trong bộ sản phẩm

1. Thời gian trống (ít nhất 2 tiếng liên tục) - để thực sự ở bên mẹ.

2. Trái tim mở rộng (có thể co giãn tùy mức độ cảm xúc) - cần được kích hoạt trước khi dùng.

3. Bàn tay (hoạt động tốt cả khi im lặng) - không cần nói nhiều, chỉ cần chạm vào.

4. Ký ức cũ (đã qua kiểm duyệt cảm xúc) - nên mang theo để cùng mẹ hồi tưởng.

5. Lời hỏi thăm thật lòng (không sao chép từ mạng xã hội) - ví dụ: "Mẹ có mệt không?", thay vì "Mẹ ăn cơm chưa?".

III. Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Bước 1: Lên kế hoạch - Nhưng đừng quá chi tiết

- Chọn một khung giờ mà cả hai đều thư giãn. Không phải lúc mẹ đang nấu nướng hay dọn dẹp.

- Có thể dự kiến món quà hoặc hoạt động, nhưng hãy để một phần dành cho sự ngẫu hứng - cuộc sống thường đẹp hơn khi không bị sắp đặt.

Bước 2: Khởi động thiết bị - Trái tim mở rộng

- Trước khi gặp mẹ, hãy dành ít phút ngồi yên một mình. Nhắc nhở bản thân rằng đây là ngày để gặp lại mẹ như một con người thật, chứ không chỉ là hình ảnh người mẹ trong ký ức.

Bước 3: Giao tiếp không cần kịch bản

- Nói chuyện với mẹ như với một người bạn cũ. Hỏi về cuộc sống của mẹ, về những ước mơ còn dang dở, về những lần mẹ muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng.

- Đừng ngại im lặng. Có những khoảng lặng lớn hơn cả lời nói.

Bước 4: Thao tác nâng cao - Cho phép mẹ yếu đuối

- Nếu mẹ buồn, hãy để mẹ khóc. Nếu mẹ than mệt, đừng bảo mẹ bi lụy. Hãy lắng nghe, ôm mẹ nếu được, và nói: "Con ở đây rồi. Mẹ không phải mạnh mẽ mãi đâu".

Bước 5: Sử dụng phụ kiện đi kèm

a) Tặng quà - Ý nghĩa hơn giá trị

- Một lá thư viết tay ngắn gọn (dù bạn không giỏi văn chương).

- Một chậu cây nhỏ để mẹ chăm sóc mỗi sáng.

- Một chiếc áo len cũ mẹ thích mặc - dù không mới, nhưng ấm áp.

b) Dịch vụ bổ trợ

- Làm giúp mẹ một việc nhà mà mẹ ghét nhất (rửa chén, giặt đồ, lau nhà…).

- Chuẩn bị bữa ăn - dù không ngon bằng mẹ - nhưng là do bạn tự làm.

IV. Lưu ý

- Không nên sử dụng đồng thời với điện thoại cá nhân - trừ khi bạn đang chụp ảnh kỷ niệm.

- Không khuyến khích sử dụng các mẫu câu sáo rỗng như: "Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời!"; "Không có mẹ, con sẽ không thành công như hôm nay".

=> Hãy thay bằng những câu giản dị, gần gũi, chân thật hơn.

V. Trường hợp đặc biệt

1. Nếu mẹ đã mất

- Bạn vẫn có thể "sử dụng" Ngày của Mẹ:

- Viết một lá thư gửi mẹ.

- Nấu một món mẹ từng nấu.

- Ngồi đúng chỗ mẹ hay ngồi.

- Nhìn mưa và nhớ mẹ.

"Nhớ ai đó không phải là quên họ. Đó là cách ta giữ họ sống trong tim".

2. Nếu mẹ không ở gần

- Gửi một gói quà nhỏ + thư viết tay.

- Gọi video call, ngồi yên cùng mẹ vài phút - không cần nói gì nhiều.

- Gửi một bài hát mà mẹ thích.

VI. Kết luận

Ngày của Mẹ là một khoảng lặng giữa nhịp sống, nơi ta có thể trở về với mẹ, không phải như một đứa con trưởng thành, mà như một đứa trẻ từng được mẹ ôm ấp - nơi mẹ không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là chính mẹ.

Chúc bạn trải nghiệm sản phẩm này một cách trọn vẹn.

Và nếu có thể, hãy sử dụng nó không chỉ một lần mỗi năm.

Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-cua-me-la-hom-nay-20250508105549621.htm
Zalo