Ngày 1/6 ý nghĩa bên Tượng đài Bác Hồ ở Hòa Bình

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều gia đình chọn đưa trẻ đến Tượng đài Bác Hồ ở Hòa Bình để vui chơi, tham quan và tìm hiểu truyền thống dân tộc.

Tọa lạc trên đỉnh đồi Ông Tượng, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi, hướng mặt về phía Thủy điện Hòa Bình, công trình từng giữ vai trò chủ lực trong hệ thống thủy điện quốc gia suốt nhiều thập kỷ. Nơi đây từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn với tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dấu ấn lịch sử của ngành Công Thương Việt Nam.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 18m sừng sững giữa thiên nhiên, hướng về Thủy điện Hòa Bình

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 18m sừng sững giữa thiên nhiên, hướng về Thủy điện Hòa Bình

Tượng đài Bác Hồ cao 18m được đặt trên bệ đá vững chãi, phía trước là quảng trường rộng thoáng, hai bên là lối đi dọc theo hàng cây xanh rợp bóng. Đứng từ vị trí tượng đài, phóng tầm mắt ra xa là sông Đà cuộn chảy và những triền núi trập trùng nối dài đến tận chân trời.

Từ khu vực Tượng đài Bác Hồ nhìn xuống, toàn cảnh Thủy điện Hòa Bình hiện ra giữa núi rừng trùng điệp và lòng hồ xanh biếc trải rộng

Từ khu vực Tượng đài Bác Hồ nhìn xuống, toàn cảnh Thủy điện Hòa Bình hiện ra giữa núi rừng trùng điệp và lòng hồ xanh biếc trải rộng

Không chỉ là điểm đến du lịch văn hóa, nơi đây còn là không gian tâm linh, nơi mỗi người dân khi có dịp đến đều thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, rất nhiều đoàn công tác, đoàn học sinh, sinh viên và khách du lịch từ mọi miền đất nước đều tìm đến để dâng hương, tri ân và ghi nhớ lời dạy của Bác.

Từ khu vực Tượng đài Bác Hồ nhìn xuống, thành phố Hòa Bình hiện ra giữa thung lũng sông Đà, bao quanh bởi núi rừng trùng điệp

Từ khu vực Tượng đài Bác Hồ nhìn xuống, thành phố Hòa Bình hiện ra giữa thung lũng sông Đà, bao quanh bởi núi rừng trùng điệp

Dịp 1/6 năm nay rơi vào đúng hai ngày cuối tuần, nhiều cha mẹ tranh thủ đưa các em lên thăm và thắp hương tại Tượng đài Bác Hồ, kết hợp tham quan Thủy điện Hòa Bình và ngắm cảnh sông Đà.

Dịp 1/6, nhiều gia đình đưa trẻ em lên thăm Tượng đài Bác Hồ tại Hòa Bình, tạo nên không khí tươi vui, rộn ràng giữa không gian xanh mát của đồi Ông Tượng

Dịp 1/6, nhiều gia đình đưa trẻ em lên thăm Tượng đài Bác Hồ tại Hòa Bình, tạo nên không khí tươi vui, rộn ràng giữa không gian xanh mát của đồi Ông Tượng

Chị Trần Thị Hoài, một phụ huynh đến từ huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên chị đưa con gái lên thăm Tượng đài Bác Hồ tại Hòa Bình. Trên đường đi, chị đã giới thiệu với con về hình tượng Bác Hồ, về lịch sử của công trình thủy điện gắn liền với quá trình công nghiệp hóa đất nước. Đến nơi, chị cùng con dâng hương, kể lại cho bé nghe những câu chuyện về tấm gương đạo đức, giản dị và tinh thần vì dân vì nước của Bác.

“Tôi muốn con mình hiểu hơn về Bác Hồ và lịch sử ngành điện của đất nước. Đưa cháu tới đây không chỉ để vui chơi mà còn là một bài học trực quan về truyền thống và lòng biết ơn”, chị Hoài chia sẻ với phóng viên.

Chị Trần Thị Hoài cùng các con chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Hòa Bình trong chuyến tham quan nhân dịp 1/6

Chị Trần Thị Hoài cùng các con chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Hòa Bình trong chuyến tham quan nhân dịp 1/6

Cũng đưa con lên thăm Tượng đài Bác Hồ, anh Bùi Văn Phúc, đến từ huyện Kim Bôi, Hòa Bình, cho biết: “Năm nào đến dịp hè tôi cũng đưa các cháu lên tượng đài. Nơi này vừa đẹp, vừa yên bình. Các con được chạy nhảy, hít thở không khí trong lành, lại học được cách biết ơn những người đi trước”.

Trong ánh nắng vàng rực rỡ, những bước chân nhỏ bé rón rén leo từng bậc thang dẫn lên tượng đài. Các em lễ phép chắp tay dâng hương, nghe cha mẹ kể chuyện về Bác Hồ, về Nhà máy thủy điện Hòa Bình, nơi từng là biểu tượng cho khát vọng chinh phục thiên nhiên, đưa điện sáng về mọi miền Tổ quốc.

Các em nhỏ chắp tay dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ trong không khí trang nghiêm, thành kính

Các em nhỏ chắp tay dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ trong không khí trang nghiêm, thành kính

Em Nguyễn Trí Dũng, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tây Sơn, Hai Bà Trưng Hà Nội bày tỏ: “Con thấy tượng Bác cao và rất đẹp. Con chắp tay cầu mong cả nhà luôn mạnh khỏe. Con sẽ cố găng học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Ba em nhỏ tạo dáng chụp ảnh lưu niệm phía trước Tượng đài Bác Hồ trong không gian xanh mát, yên bình tại Hòa Bình

Ba em nhỏ tạo dáng chụp ảnh lưu niệm phía trước Tượng đài Bác Hồ trong không gian xanh mát, yên bình tại Hòa Bình

Nhiều em bé hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng người thân tại khu vực tượng đài. Các gia đình cũng tranh thủ thời gian dạo bộ quanh hồ Hòa Bình, ngắm nhìn mặt nước trải rộng in bóng núi rừng, tận hưởng một ngày lễ thiếu nhi vừa ý nghĩa vừa thư giãn.

Từ mặt đập Thủy điện Hòa Bình nhìn lên phía thượng nguồn, lòng hồ trải rộng, núi non xanh mướt tạo nên khung cảnh hữu tình, thơ mộng

Từ mặt đập Thủy điện Hòa Bình nhìn lên phía thượng nguồn, lòng hồ trải rộng, núi non xanh mướt tạo nên khung cảnh hữu tình, thơ mộng

Hướng nhìn từ mặt đập về hạ lưu, sông Đà uốn lượn quanh thành phố Hòa Bình với những tuyến điện cao thế chạy dọc theo triền núi

Hướng nhìn từ mặt đập về hạ lưu, sông Đà uốn lượn quanh thành phố Hòa Bình với những tuyến điện cao thế chạy dọc theo triền núi

Việc lựa chọn đưa trẻ em đến những địa điểm giàu giá trị văn hóa như tượng đài Bác Hồ không chỉ góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần "uống nước nhớ nguồn", mà còn là cách thiết thực để gắn kết thế hệ hôm nay với những giá trị trường tồn của dân tộc. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng sôi động, những chuyến đi như vậy trở nên cần thiết và đáng quý hơn bao giờ hết.

Đăng Khoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-16-y-nghia-ben-tuong-dai-bac-ho-o-hoa-binh-390319.html
Zalo