Náo nức chờ thơ Nguyên tiêu khai hội
Chỉ còn vài ngày nữa, khi Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 được tổ chức tại các địa phương trong cả nước, Hội thơ Nguyên tiêu xuân Ất Tỵ sẽ diễn ra trên đỉnh núi Nhạn, đánh dấu chặng đường 45 năm thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Người dân xứ hoa vàng cỏ xanh có quyền tự hào khi hoạt động văn hóa độc đáo này được thắp lửa bởi tình yêu và duy trì sức hút suốt gần nửa thế kỷ.
Báo Phú Yên trò chuyện với nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về những nét mới của Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ.
* Thưa nhà thơ, anh có thể chia sẻ đôi nét về thơ Nguyên tiêu năm nay?
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhận được 219 bài thơ của 106 tác giả, trong đó có 20 tác giả sống tại các tỉnh thành khác gửi đến. Hội đã chọn 80 bài thơ của 75 tác giả để đưa vào tập Thơ Nguyên tiêu 2025 và chọn một số tác phẩm để đọc, ngâm tại đêm thơ.
Thơ Nguyên tiêu năm nay chứa đựng những cảm xúc của các tác giả khi xuân về tết đến, ca ngợi quê hương đất nước, cuộc sống, tình yêu… Điều bất ngờ là có những tác giả quen thuộc đã thay đổi cách khai thác đề tài và cách thể hiện, ví dụ như tác giả Nguyễn Bá Thuyết. Trước kia, tác giả Nguyễn Bá Thuyết tập trung vào nội dung cần chuyển tải, nhưng bài thơ anh gửi tham gia hội thơ năm nay cho thấy tác giả dừng lại ở độ sâu lắng và muốn người đọc thấu hiểu, cảm nhận những rung cảm tinh tế khi mùa xuân đến. Tác giả Ngô Trọng Cư - một cây bút khá quen thuộc - cũng đã làm mới mình khi sáng tác thơ tham gia hội thơ Nguyên tiêu năm nay.
Trong tập Thơ Nguyên tiêu 2025 có những cây bút lần đầu xuất hiện, như Nguyễn Văn Hòa - tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà báo - nhà thơ Phan Xuân Luật, và những cái tên rất lạ: Trần Thành Luân, Thu Trâm, Nguyễn Hòa Phong, Hiệu Văn…
* Hội thơ Nguyên tiêu xuân Ất Tỵ đánh dấu chặng đường 45 năm thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Hội thơ năm nay có những nét mới nào, thưa anh?
- Dọc theo Đường thơ từ chân núi lên sân tháp Nhạn, có 45 tác phẩm thơ được trưng bày, giới thiệu với công chúng. Đây là những bài thơ mà Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã chọn qua rất nhiều mùa thơ Nguyên tiêu, mang ý nghĩa tượng trưng 45 năm thơ Nguyên tiêu Phú Yên.
Ngoài trưng bày thơ trên Đường thơ, trên sân tháp, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trưng bày 45 bức ảnh ghi lại các hoạt động tại những đêm thơ, hội thơ trong rất nhiều năm, qua đó phần nào tái hiện không khí các hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên.
Tại không gian trưng bày, sẽ có 1 nghệ nhân viết thư pháp.
Mở đầu đêm thơ là một tổ khúc thơ được chọn từ những tác phẩm trong các hội thơ trước, tri ân những người sáng lập và khẳng định sức sống của Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Trong số những bài thơ sẽ được đọc, ngâm tại đêm thơ có các tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 35 năm tái lập tỉnh Phú Yên... Đêm thơ khép lại bằng một tổ khúc mang chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 “Tổ quốc bay lên”, hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham gia hội thơ có các nhà thơ, tác giả đến từ tỉnh Hải Dương anh em.
Hội thơ năm nay, bên cạnh những giọng ngâm, giọng đọc thân quen như Ngọc Hà, Vân Phi, Bích Trâm, Vũ The, Phan Kim Việt..., sẽ có một giọng ngâm nam, là nghệ sĩ ưu tú đến từ Huế.
* Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh gởi gắm điều gì qua Hội thơ Nguyên tiêu xuân Ất Tỵ?
- Một điều dễ nhận thấy là thơ không bao giờ cũ; tình yêu thơ ca tồn tại trong mỗi con người. Mặc dù hiện tại có những bài thơ thế này thế nọ, người ta vin vào đó để cười cợt, giễu cợt. Tôi nghĩ ngành nào, lĩnh vực nào cũng có việc giễu nhại, trêu đùa nhau, đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng là tình yêu thơ ca không bao giờ tắt. Người Phú Yên chúng ta luôn dành cho thơ ca một tình yêu đặc biệt.
* Xin cảm ơn nhà thơ!
Điều quan trọng là tình yêu thơ ca không bao giờ tắt. Người Phú Yên chúng ta luôn dành cho thơ ca một tình yêu đặc biệt.
Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành
Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên