Gửi bé con

Bé ơi…lời thơ đẹp/Gửi con đôi dòng nhỏ/Với thương yêu đong đầy/Cho ngày mai lớn khôn

Bé ơi! Con có biết ?

Thế giới ngoài kia rộng

Bầu trời cao xa lắm

Biển thì cứ mênh mông.

***

Tuổi son con nhỏ bé

Chân lon ton nhà trẻ

Con làm sao biết được

Tháng ngày dài bao lâu.

Ảnh minh họa***

Ảnh minh họa***

Con làm sao hiểu hết

Mọi thứ ở xung quanh

Sao trời hay mưa nắng

Vì đâu cây nảy mầm?

***

Đóa hoa dường như lạ

Nở chi mà đẹp thế

Và con bướm con ong

Sao cứ bay quanh vườn?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

***

Bé ơi ! Con có biết ?

Đường đời dài xa thẳm

Mai này con lớn dậy

Sẽ phải rời mẹ cha.

***

Những bước đường con qua

Những lần khi vấp ngã

Con tự mình đứng dậy

Dù sỏi đá ghập ghềnh.

Bé ơi…lời thơ đẹp

Gởi con đôi dòng nhỏ

Với thương yêu đong đầy

Cho ngày mai lớn khôn.

Tác giả: Khánh Hạ (Kim Thị Thu) - Trường Tiểu học Kim Hòa B - Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/gui-be-con.html
Zalo