Nam ca sĩ 'gây sốt' khi hát cùng Võ Hạ Trâm: Quá khứ cơ cực, bị chủ nợ của mẹ đến tận sân khấu đòi tiền

Nam ca sĩ gây ấn tượng với giọng hát nội lực, cảm xúc không kém cạnh khi đứng cùng Võ Hạ Trâm.

Tại buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trang trọng tại TP.HCM vừa qua, ca sĩ Đông Hùng cùng Võ Hạ Trâm đã cùng nhau mang đến ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hiện đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Giữa không khí thiêng liêng, rực rỡ cờ hoa của ngày hội non sông, phần trình diễn của Đông Hùng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Giọng hát giàu nội lực, cách xử lý dày dạn và đầy cảm xúc giúp anh truyền tải trọn vẹn tinh thần bất khuất, niềm tự hào dân tộc mà ca khúc muốn gửi gắm.

Đứng trên sân khấu giữa hàng vạn người, tôi xúc động nghẹn ngào. Chỉ hai chữ ‘hòa bình’ thôi nhưng bao hàm cả máu, nước mắt và những hy sinh thầm lặng. Được góp phần vào buổi lễ thiêng liêng này là vinh dự lớn trong đời nghệ sĩ của tôi”, Đông Hùng chia sẻ.

Sinh năm 1993 tại Hưng Yên, Đông Hùng – tên đầy đủ là Nguyễn Đông Hùng – không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, nhưng đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2012 khi lọt top 3 cuộc thi Sao mai điểm hẹn. Hai năm sau, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt vào top 4 Vietnam Idol 2014, được đánh giá cao bởi ngoại hình nam tính và chất giọng đầy nội lực.

Sau đó, Đông Hùng góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn, đứng chung sân khấu với những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa… Hiện tại, anh là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, tiếp tục con đường nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ.

Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu là một câu chuyện đời nhiều nốt trầm. Năm 2017, nam ca sĩ khiến dư luận bàng hoàng khi tiết lộ đang phải gánh khoản nợ lên tới 28 tỷ đồng do mẹ vướng vào vay mượn. “Có lần tôi đang thi Vietnam Idol, chủ nợ tìm đến tận sân khấu để đòi tiền. Khi đó, tôi chỉ mới 21 tuổi”, anh nhớ lại.

Thậm chí, anh từng công khai hình ảnh bàn tay bị thương tích, phải khâu nhiều mũi vì xô xát với nhóm người đến nhà đòi nợ. Sau cuộc thi, Đông Hùng buộc phải bán nhà tại Hà Nội, chuyển vào TP.HCM sinh sống, nỗ lực thương lượng để giảm lãi, đưa khoản nợ về mức 17–18 tỷ đồng.

Trong suốt nhiều năm sau đó, Đông Hùng gần như không ngơi nghỉ. Anh chạy show từ sáng đến tối, có ngày vừa biểu diễn xong đã nhận tin nhắn từ chủ nợ. "Có hôm đi hát, tôi biết có người ngồi dưới sân khấu là chủ nợ. Nhưng điều khiến tôi kiên trì là mong muốn bảo vệ sự bình yên của gia đình, để bố mẹ được an toàn, em trai được đến trường".

Với nam ca sĩ, tình thương dành cho mẹ là động lực lớn nhất để anh vượt qua tất cả. "Tôi không thể đành lòng nhìn mẹ phải đối mặt với những áp lực nặng nề đó. Vì vậy, tôi cố gắng làm tất cả, chỉ mong mẹ bớt khổ", anh bộc bạch.

Sau nhiều năm bươn chải, cuối cùng, anh cũng trả dứt số nợ khổng lồ – một kỳ tích đáng nể trong giới nghệ sĩ.

Năm 2020, Đông Hùng kết hôn với Minh Anh – người vợ kém anh 6 tuổi, hiện cũng là quản lý công việc của anh. Anh gọi vợ là “cục vàng” mà cuộc đời ban tặng. Từ khi có gia đình, đặc biệt là sau khi chào đón con gái đầu lòng, Đông Hùng trở nên trầm lắng và sống hướng nội hơn.

Nếu trước đây sau khi diễn xong, tôi có thể đi chơi với bạn bè, thì giờ tôi chỉ muốn về nhà, ôm con và trò chuyện với vợ”, nam ca sĩ chia sẻ. Tổ ấm nhỏ mang đến cho anh sự bình yên mà nhiều năm trước từng là một giấc mơ xa xỉ.

Sau một thập kỷ từ ngày bước chân vào làng nhạc, cuộc sống của Đông Hùng đã sang trang. Anh có một mái ấm hạnh phúc, căn nhà đầu tiên và sự nghiệp ổn định. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng hiếu thảo hiếm thấy trong giới trẻ.

"Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều cột mốc, nhưng đáng nhớ nhất là khi tôi lấy vợ, có con. Vợ tôi đã đồng hành và ủng hộ tôi qua mọi giai đoạn khó khăn nhất. Nếu không có cô ấy, chắc chắn tôi không thể có được ngày hôm nay", anh nói.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Đông Hùng không còn buồn hay oán trách số phận. Ngược lại, anh biết ơn vì tất cả. “Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết mình phải sống và cố gắng vì điều gì. Với tôi, hạnh phúc là biết ‘đủ’. Giờ đây, tôi có thể tự do bay trong âm nhạc của mình, không cần biết điểm đến, vì chỉ cần cứ đi thì sẽ thành đường".

Từ một chàng trai trẻ đối diện món nợ khổng lồ và quá khứ nhiều thương tích, Đông Hùng đã viết nên câu chuyện đời mình bằng nghị lực, bằng giọng hát và một trái tim không ngừng yêu thương.

Tuyến bài “Sau ánh hào quang” là hành trình khám phá những lát cắt chân thực phía sau ánh đèn sân khấu – nơi không chỉ có danh vọng, tiếng vỗ tay và ánh hào quang, mà còn ẩn chứa biết bao khó khăn, biến cố và những câu chuyện đời thường ít người biết đến. Mỗi bài viết là một góc nhìn sâu sắc về cuộc sống thật của các nghệ sĩ nổi tiếng sau ánh hào quang sân khấu: người chật vật mưu sinh, người âm thầm chống chọi với bệnh tật, mất mát, người vẫn kiên cường giữ lửa nghề trong thầm lặng,...

Thông qua đó, loạt bài không chỉ khắc họa số phận đời người sau sân khấu, mà còn tôn vinh nghị lực, đam mê và giá trị con người sau lớp vỏ hào nhoáng của giới giải trí.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/qua-khu-co-cuc-cua-nam-ca-si-gay-sot-song-ca-voi-vo-ha-tram-202505072246204101.html
Zalo