Vào mùa thu hoạch, từng nhóm dân đi gặt cói và cột thành từng bó cói. Ảnh: Thái Tài
Màu xanh của cánh đồng cói nhìn từ trên cao. Ảnh: Thái Tài
Người dân ở cánh đồng làng Phú Tân gặt cói để cung cấp nguyên liệu cho nghề dệt chiếu truyền thống bao đời nay. Ảnh: Thái Tài
Những cây cói “xô đẩy” nhau, “chờ đợi” để nhuộm màu, dệt thành chiếu. Ảnh: Thái Tài
Người dân kết cói thành bè để dễ dàng vận chuyển. Ảnh: Thái Tài
Hình ảnh người lao động hiện lên giữa nền thiên nhiên với nhiều gam màu mộc mạc. Ảnh: Thái Tài
Những mảng màu đậm nhạt xen lẫn như những mảnh ghép của một bức tranh. Ảnh: Thái Tài
Theo TTXVN, từ năm 1977, nghề dệt chiếu cói Phú Tân đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Travel blogger Đặng Thái Tài, đến từ Phú Yên, chia sẻ hiện nay còn ít hộ dân theo nghề dệt chiếu thủ công, nhiều năm nay các hộ dân đã tân trang thêm máy móc nhằm tăng lượng sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường. Ảnh: Thái Tài
Nhã Lý Thái Tài