Mua nhà rồi bỏ quên 30 năm, người phụ nữ trở lại thì phát hiện chuyện khó tin

Chợt nhận ra mình để quên căn nhà đã mua được 30 năm, người phụ nữ tìm về thì phát hiện viễn cảnh 'chấn động'.

Một phụ nữ Trung Quốc họ Trương đã mua căn nhà tại khu Huatian Huayuan ở Thâm Quyến từ năm 1992 với giá khoảng 330.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, do không có nhu cầu ở ngay, bà đã không hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan. Theo thời gian, bà cũng quên luôn sự tồn tại của căn nhà này. Mãi đến năm 2020, khi tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm và tình cờ nhớ lại khoản đầu tư bị lãng quên, bà mới quay lại kiểm tra và sốc nặng khi phát hiện có người lạ đang sinh sống trong nhà mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không chỉ chiếm dụng, người này còn tiến hành cải tạo lại căn nhà như tài sản của chính mình. Khi hỏi hàng xóm xung quanh, bà Trương được biết người đang ở hiện tại cho rằng căn nhà đã bị bỏ hoang, không ai đến nhận trong suốt nhiều năm nên họ đã tự ý phá khóa để dọn vào. Họ thậm chí còn đóng đầy đủ phí dịch vụ kể từ năm 2018 đến nay, khiến vụ việc càng khó phân xử.

Theo lời bà Trương, bà vẫn giữ hợp đồng mua bán nhà nhưng lại chưa làm thủ tục xin cấp sổ đỏ hay giấy tờ xác nhận quyền sở hữu. Trong khi đó, công ty bất động sản phát triển dự án này cũng đã bị mua lại, khiến việc truy cứu quyền sở hữu càng thêm phức tạp.

Người đang sinh sống trong căn nhà hiện nay lại tuyên bố rằng cha của họ đã mua lại căn nhà này từ một bên thứ ba và đang cố liên hệ lại với người bán để làm rõ.

Theo ý kiến luật sư, nếu bà Trương có thể chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp, người đang chiếm giữ căn nhà có thể bị xem là vi phạm pháp luật với hành vi “xâm phạm và chiếm dụng tài sản người khác”, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, căn nhà giờ đây đã tăng giá gấp 20 lần, hiện có giá khoảng 6 triệu nhân dân tệ (tương đương 28 tỷ đồng).

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/mua-nha-roi-bo-quen-30-nam-nguoi-phu-nu-xanh-mat-khi-tro-lai-202504080908407498.html
Zalo