Mùa hành hương lên núi Cấm

Sau Tết, du khách từ khắp nơi kéo về núi Cấm (TX. Tịnh Biên) vãng cảnh, hành hương, tạo nên bức tranh sinh động trên chốn tiên bồng.

Từ lâu, núi Cấm được mệnh danh là Đà Lạt 2 có khí hậu mát mẻ quanh năm nên được lữ khách rất thích. Giờ đây, du khách lên núi Cấm rất thuận tiện, bởi có cáp treo và đường xe chạy tận nơi. Cuối tuần, lữ khách thử một lần lên núi Cấm để trải nghiệm, hít thở không khí trong lành trên “nóc nhà đồng bằng”, khó nơi nào sánh được.

Quần thể kiến trúc trên núi Cấm rất đẹp, trông như bức tranh sơn thủy hữu tình

Mùa này, thời tiết Bảy Núi khô hanh nhưng núi Cấm vẫn mát dịu, đông đảo du khách leo núi vãng cảnh

Từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang (Tập đoàn Sao Mai An Giang) vận hành cáp treo hoạt động suốt ngày để phục vụ lữ khách lên xuống núi Cấm

Ngày nay, khuôn viên chùa Vạn Linh được cải tạo khang trang, với lối kiến trúc độc đáo, thu hút rất nhiều đoàn lữ khách đến cúng viếng, vãn cảnh

Điểm nhấn tại khu vực hồ Thủy Liêm là tượng phật Di Lặc, với chiều cao 33,6m, màu trắng sáng, nụ cười hiền từ đạt kỷ lục ở Châu Á nổi tiếng khắp nơi

Trên đỉnh núi Cấm, tượng Phật Di Lặc trở thành biểu tượng văn hóa - du lịch tâm linh, thu hút nhiều du khách lên núi hành hương

Trong khu vực quần thể tại hồ Thủy Liêm có ngôi chùa Phật Lớn, với lối kiến trúc Phật giáo rất đẹp. Thuở xưa, ngôi chùa này do một tu sĩ thành lập rất sớm trên núi Cấm, ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền bí được lưu truyền trong dân gian cho tới bây giờ, thu hút hàng ngàn bước chân vạn dặm lên núi chiêm bái

Dạo quanh hồ Thủy Liêm, du khách vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng, vừa cúng chùa chiền để lòng thêm sâu lắng

Hiện nay, quanh khu vực hồ Thủy Liêm, người dân mở nhiều hàng quán, siêu thị mi ni, với cái tên rất hay, như: Hồ Mây, Huynh Đệ… phục vụ du khách

Dạo ngang đoạn đường dưới chân chùa Vạn Linh, chúng tôi gặp các chị phụ nữ đang lựa từng cọng rau rừng xanh mướt để phục vụ du khách. Tính sơ sơ cũng có đến cả chục loại rau rừng ăn kèm với bánh xèo mang thương hiệu núi Cấm. Mỗi loại rau rừng đều có vị thuốc riêng, du khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi

Chiều buông, từng đoàn lữ khách phương xa nhanh chân tuột dốc khuất dần bên dốc núi Cấm sau hành trình chinh phục, khám phá chốn “bồng lai” thơ mộng

HOÀNG MỸ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mua-hanh-huong-len-nui-cam-a414815.html
Zalo