Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.

Có những vẻ đẹp giản dị nhưng trân quý không thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ có thể nhận biết bằng sự rung động của trái tim. Ban đầu, có thể vì một vài lý do bạn đã không nhận ra sự tồn tại của nó; nhưng một khi đã nhận thấy và học được cách trân trọng, nó sẽ trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim bạn.

NGHỆ SĨ CHỤP HÌNH CỦA LỚP

Anh Hai vừa cho tớ một chiếc máy chụp hình cũ. Sau khi được chỉ dẫn vài đường cơ bản về ánh sáng và bố cục, tớ hí hửng dốc hết tiền để dành mua vài cuộn phim để "hành nghề".

Sau kỳ thi học kỳ, lớp 11A6 cắm trại ở núi Bửu Long. Tới nơi, trong khi mọi người khuân vác hành lý leo núi bơ phờ, tớ xin miễn. Tớ còn phải lựa chọn góc độ thu vào ống kính phong cảnh núi non, hồ nước đẹp lung linh chứ. Lưng cõng chiếc ba-lô đầy căng bánh trái, hai tay khệ nệ xách nồi chè, nhỏ Mẫn đi ngang cái cây tớ đang ôm tuốt luốt trên cao, hí hửng nói vọng lên: "Lát nữa Chánh làm cho mình một "bô" nghe!". Trời, con gái mà nói năng vậy đó. Tớ nín thinh, giả không nghe thấy. Nhỏ Mẫn da đen thui. Đưa nó lên hình, không chừng mọi người tưởng tớ chụp ảnh... đen trắng.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Gần Tết, mọi người đều vui vẻ, mặc những bộ quần áo đẹp hơn tới lớp. Mấy nhỏ con gái điệu chúa. Tụi nó viết giấy, chuyền qua bàn, đề nghị tớ ra tay chụp hình. Ngay hôm sau, tớ mang máy chụp hình tới lớp. Phông nền là khung cửa sổ ngay trong phòng học, bên ngoài nhấp nhô những mái nhà và các vòm cây rực rỡ ánh nắng. Nhân vật được tớ chụp "thí nghiệm" đầu tiên là nhỏ Lan, hoa khôi lớp. Bộ hình đẹp không chê vào đâu được. Tức khắc, tớ trở thành hot boy, tất nhiên chỉ ở khía cạnh "nghệ sĩ" tài ba mà thôi.

Các bạn xếp hàng nhờ tớ chụp hình. Đứng trước ống kính, tụi nó luôn làm động tác chành miệng ra cười, nhướn mắt cho thật to, chống tay dưới cằm làm duyên làm dáng. Thậm chí, có đứa còn giả bộ làm vẻ mặt xa xăm buồn bã đến là tài. Chụp vậy hoài, tớ phát ngán. Tới "khách hàng" thứ 25, tớ tuyên bố không chụp hình chân dung nữa.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Có một đứa duy nhất không kịp được "biểu diễn" trước ống kính của tớ, là nhỏ Mẫn. Chắc nó cũng biết mình xấu xí nên không dám mở miệng nhờ tớ chụp. Ngày 26 Tết, lớp tớ tổ chức ăn tất niên. Nhỏ Mẫn lại vào vai đầu bếp. Nó mang vô một cái bếp ga, hí húi hâm nóng nồi chè, nồi súp nấu sẵn từ nhà. Nó còn mua một cành mai nở sớm, bông vàng rực.

Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Ảnh minh họa: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Tớ mang cuộn phim tất niên ra tiệm tráng rọi. Lúc giao hình, ông chủ tiệm không tin mấy bức chân dung của Mẫn là do tớ chụp. Nhỏ bạn trong hình đúng là Mẫn, nhưng sao dễ thương quá chừng. Làn da nâu, những hạt mồ hôi, hoa nắng vàng. Và nhất là đôi mắt tròn đen tươi tắn, rạng rỡ ánh cười.

Tớ đã phóng to tấm hình đầu tiên tớ chụp Mẫn và đem tặng cô bạn. Mẫn lặng đi hồi lâu rồi mới nói lắp bắp: "Sao mà hình chụp tui đẹp quá vậy? À, vì Chánh có tài mà...". Thiệt sự là lúc đó tớ không phổng mũi lên đâu. Tớ chỉ bối rối nhìn Mẫn, cười một cái, rồi nhảy lên xe chạy vù đi. Tớ đã chụp được một bức hình đẹp, vì trái tim đã biết rung động trước điều giản dị, gần gũi đang ở ngay bên cạnh mình, có phải vậy không Mẫn?

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Người bạn trong trái tim tôi”, báo Hoa Học Trò số 630, phát hành ngày 2/1/2006.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Người bạn trong trái tim tôi”, báo Hoa Học Trò số 630, phát hành ngày 2/1/2006.

ĐỨC CHÁNH

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mot-thoi-de-nho-buc-chan-dung-dep-nhat-duoc-chup-boi-rung-dong-cua-trai-tim-post1645021.tpo
Zalo