'Sao vuông' Lệ Thủy hướng về người dân vùng lũ Thái Nguyên

Chiều ngày 10-9-2024, tại bãi biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình diễn ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Một nhóm 9 chiến sĩ dân quân, ngư dân thuộc xã Ngư Thủy Bắc tình nguyện cẩu 4 chiếc thuyền đi biển của gia đình lên ô tô lên đường ra ứng cứu người dân vùng lũ Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên ngư dân xã Ngư Thủy Bắc đưa chiếc thuyền, tài sản giá trị của gia đình, phương tiện nuôi sống cả nhà và vượt qua lời nguyền đưa thuyền rời biển đi ứng cứu đồng bào trong hoạn nạn.

Bãi biển Ngư Thủy Bắc, chiều ngày 10-9 nắng nhẹ khiển dòng người đổ về khu vực các chiến sĩ dân quân tập kết thuyền đưa lên ô tô lên đường ứng cứu người dân tỉnh Thái Nguyên mỗi lúc một đông. Không khí không khác gì tiễn những người con quê hương ưu tú của xã Ngư Thủy Bắc lên đường ra trận trong những năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mọi người đến không phải chỉ vì sự hiếu kỳ, bởi đây là lần đầu ngư dân Lệ Thủy đưa thuyền lên bờ mà còn đến động viên, chia sẻ cùng các chiến sĩ dân quân. Nghe tin các chiến sĩ dân quân lên đường ứng cứu người dân Thái Nguyên trong mưa bão, một số bà, mẹ còn mang theo mấy chai nước, chục quả trứng gà… hỗ trợ dân quân. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy và xã Ngư Thủy Bắc cũng có mặt động viên các chiến sĩ dân quân.

Đoàn xe chở thuyền hướng về người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn xe chở thuyền hướng về người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Hùng, chiến sĩ dân quân tại chỗ thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, người khởi xướng phong trào mang thuyền ra hỗ trợ người dân Thái Nguyên cho biết: "Những ngày qua sau khi cơn bão số 3 đi qua, thông qua mạng xã hội, chúng tôi được biết một số địa phương ở miền Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, mưa lớn khiến một số địa phương ở tỉnh Thái Nguyên bị lũ cô lập. Điều đáng chú ý, đồng bào các khu vực này ít có phương tiện đường thủy nên ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Thế rồi, tôi nảy sinh ý tưởng mang thuyền ra ứng cứu nhân dân Thái Nguyên và khi trao đổi với một số anh em trong Tiểu đội dân quân biển của xã và lực lượng dân quân xã Ngư Thủy Bắc, rất nhiều anh em đồng tình, tham gia. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ đã có 4 thuyền và 9 chiến sĩ tình nguyện lên đường".

Được biết, sau khi thống nhất phương án, các anh đã xin ý kiến chính quyền địa phương và bàn bạc với gia đình cùng nhau chuẩn bị lên đường đi cứu dân vùng lũ. Vậy nhưng, một số người thân và người dân địa phương ban đầu rất e ngại, vì việc đưa thuyền đánh cá ở biển lên bờ là điều rất kiêng kỵ. Vậy nhưng, khi nghe các anh trình bày, đồng bào gặp hoạn nạn, mình là người dân đất Việt cần chung tay, giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, hình ảnh những bản làng ở Thái Nguyên bị nước lũ cô lập, những người dân mắc kẹt trên mái nhà khiến ai ai cũng cảm động. Vì thế, không chỉ đồng tình cho con em mình lên đường ứng cứu đồng bào mà rất nhiều người còn mang nước uống, lương thực hỗ trợ các chiến sĩ dân quân. Để kịp thời động viên các chiến sĩ lên đường, Huyện đoàn Lệ Thủy và một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhóm một phần kinh phí xăng dầu vận chuyển phương tiện.

Ra tiễn người cháu nội là chiến sĩ dân quân Trần Văn Cung lên đường, ông Trần Văn Quang, ở xã Ngư Thủy Bắc nói: "Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, một đời gắn bó với nghề biển nhưng chưa bao giờ thấy ai đưa chiếc thuyền của gia đình mình lên bờ. Vì thế, khi cháu trình bày nguyện vọng đưa thuyền ra Bắc hỗ trợ bà con tôi cũng rất áy náy. Nhưng khi nghe cháu nói mong muốn được sẻ chia cùng đồng bào trong hoạn nạn, tôi đồng ý ngay".

Các chiến sĩ dân quân đưa thuyền lên ô tô chuẩn bị lên đường.

Các chiến sĩ dân quân đưa thuyền lên ô tô chuẩn bị lên đường.

Theo anh Nguyễn Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ngư Thủy Bắc, với tinh thần tương thân tương ái, vì đồng bào trong hoạn nạn, chỉ trong thời gian ngắn, các ban, ngành và bà con nhân dân xã Ngư Thủy Bắc đã quyên góp, ủng hộ 1.000 chiếc áo phao cứu sinh và một số nhu yếu phẩm gửi các đồng chí dân quân mang ra hỗ trợ bà con tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, 4 chiếc thuyền đánh cá đã được cẩu lên xe tải lớn bắt đầu hành trình ra phía Bắc. Dự kiến khoảng trưa ngày mai (11-9), nhóm sẽ đến nơi và bắt tay vào công việc cứu hộ. Đây là loại thuyền nhỏ, có máy và có thể lách vào những ngõ ngách giữa các khu dân cư để cứu người. Trời Quảng Bình bắt đầu đổ mưa và thông tin các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa lớn. Khó khăn, vất vả đang chờ các anh trên chặng đường phía trước, nhưng với tinh thần “Tất cả vì tính mạng nhân dân”, các chiến sĩ sao vuông quê hương “Hai giỏi” không nản chí.

“Chúng tôi từng là những người dân bị ảnh hưởng bão lũ, nên hiểu người dân vùng lũ đang bơ vơ thế nào khi nước dâng. Đây là lúc họ cần chúng tôi nhất. Chúng tôi đi khi nào hết lũ sẽ về”, anh Võ Anh Sơn, chiến sĩ Trung đội dân quân Thường trực xã Ngư Thủy Bắc khẳng định.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – VĂN ĐẠI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sao-vuong-le-thuy-huong-ve-nguoi-dan-vung-lu-thai-nguyen-793653
Zalo