Mới quen chưa bao lâu, bạn trai đã rủ đi chơi xa

Em và bạn trai vừa quen nhau chưa bao lâu nhưng anh đã muốn rủ em đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm.

Năm là sinh viên năm thứ 2 đại học, còn bạn trai đã 30 tuổi, hiện đang làm mảng kinh doanh. Em quen anh trong một buổi tiệc sinh nhật bạn. Anh đẹp trai, lịch lãm, rất ga lăng. Thời gian đầu khi anh mới nhắn tin làm quen, em còn e ngại bởi anh có nét gì đó khá giống "trap boy". Nhưng sau một thời gian nói chuyện, em cũng "đổ" bởi sự thú vị của anh. Chúng em quen nhau đến nay được hơn 2 tháng, sắp tới là ngày mùng 8/3, anh hỏi em có muốn anh tặng món quà gì đặc biệt không. Em nói chỉ cần là quà anh tặng thì dù là gì em cũng thích.

Vừa quen chưa bao lâu, bạn trai đã rủ em đi chơi xa (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vừa quen chưa bao lâu, bạn trai đã rủ em đi chơi xa (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Thế rồi hôm trước anh gửi cho em thông tin về địa điểm du lịch và khách sạn tại Đà Lạt. Anh nói muốn tặng em một chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm vào cuối tuần này. Nghe đến đây em hơi bất ngờ, vì chúng em cũng mới quen nhau, việc đi chơi xa cùng nhau, lại là đi qua đêm có vẻ hơi vội vàng.

Em lấy lý do vướng lịch đi học khó xin nghỉ ngày thứ 6, nhưng anh vẫn nài nỉ, cố thuyết phục em xin nghỉ học 1 ngày để đi chơi xa với anh. Anh còn hứa, nếu em cảm thấy bất tiện sẽ thuê riêng 2 phòng khách sạn.

Em chưa biết phải trả lời anh ra sao về việc này.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/moi-quen-chua-bao-lau-ban-trai-da-ru-di-choi-xa-post1158872.vov
Zalo