Mẹ quên tắt máy sấy tóc khiến con sơ sinh bỏng nặng, phải cắt 3 ngón chân

Một người mẹ ở Đài Loan (Trung Quốc) bật máy sấy tóc để làm khô ga giường rồi ngủ quên khiến con sơ sinh bị bỏng nặng, phải cắt 3 ngón chân.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào ngày 16/9/2023 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khi chị Vũ ngủ quên trong lúc dùng máy sấy tóc để làm khô ga giường của con mình. Chân của đứa bé đã tiếp xúc với nhiệt độ cao trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

Mãi đến 4 giờ chiều, chị Vũ mới tỉnh dậy và phát hiện chân của con gái đã bị phồng rộp nên lập tức gọi dịch vụ y tế khẩn cấp và đưa con đến bệnh viện.

Các chuyên gia y tế xác định vết bỏng chiếm 15,5% diện tích bề mặt cơ thể của đứa bé, gây tổn thương mô không thể phục hồi dù đã được điều trị. Hậu quả là phải cắt bỏ ngón chân giữa, áp út và út ở bàn chân trái của em bé.

Sau sự việc, chị Vũ bị truy tố vì hành vi bất cẩn dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Trong phiên tòa, chị cho rằng giấc ngủ sâu của mình là do ảnh hưởng của thuốc điều trị trầm cảm sau sinh.

Vũ tin rằng nhiệt độ từ máy sấy là ở mức chấp nhận được và không nghĩ rằng nó có thể gây bỏng nghiêm trọng đến vậy, đặc biệt sau khi chị đã di chuyển con mình tránh xa thiết bị.

Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh rằng với vai trò là người chăm sóc chính, chị Vũ lẽ ra phải cân nhắc kỹ lưỡng khả năng đứa trẻ sơ sinh có thể vô tình thay đổi vị trí bằng cách lăn hoặc đạp chân. Cũng đã có nhiều thông tin cảnh báo về việc tiếp xúc lâu với máy sấy tóc có thể gây bỏng trên da người.

Tòa án đã đánh giá trình độ học vấn, kinh nghiệm sống và năng lực trí tuệ của chị Vũ, kết luận rằng chị đáng lẽ phải có đủ hiểu biết cơ bản và khả năng ngăn chặn thảm kịch như vậy.

Sau khi tham khảo ý kiến bệnh viện, công tố viên thừa nhận rằng với những tiến bộ hiện nay trong chăm sóc y tế, dù việc cắt bỏ ngón chân sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của đứa trẻ, nhưng nó không được coi là thương tật không thể kiểm soát.

Kết quả là chị Vũ bị kết án 5 tháng tù vì tội gây thương tích do bất cẩn và bị phạt 150.000 Đài tệ (khoảng 4.550 USD).

Vụ việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.Một người xem bức xúc bình luận: “Các bà mẹ thường nghe thấy tiếng khóc của con ngay lập tức, vậy làm sao cô ấy lại không tỉnh dậy được?” Một người khác thêm vào: “Không thể nào! Không có chuyện một đứa bé khóc mà không đánh thức được mẹ!”

Ngược lại, một số người bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ. Một người bình luận: “Dù đúng là cô ấy đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh khi vừa sinh xong và chưa hồi phục hoàn toàn là điều vô cùng khó khăn và kiệt sức. Thật sự rất khó cho tất cả các bà mẹ ngoài kia.”

Tâm lý sau sinh ở Đài Loan đang nổi lên như một mối quan ngại xã hội nghiêm trọng. Theo Economic Daily News, tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Đài Loan đã tăng lên 20%, trong khi ngân sách hàng năm dành cho tư vấn tâm lý sau sinh từ năm 2022 - 2024 chưa đến 100.000 Đài tệ (khoảng 3.000 USD).

TB (tổng hợp)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/me-quen-tat-may-say-toc-khien-con-so-sinh-bong-nang-phai-cat-3-ngon-chan-407573.html
Zalo